Chuyện của em là như thế này ạ! Bọn em yêu nhau từ năm thứ 4 đại học, đến nay nay đã được 5 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bọn em đều đi du học, tuy 2 nơi cách xa nhau nhưng thỉnh thoảng bọn em vẫn có những thời gian rất hạnh phúc. Rồi tình yêu cứ xa rồi lại gần. Em rất tin anh ấy, 1 niềm tin tuyệt đối. Anh ấy về trước em 1 năm để đi làm và giờ thì em cũng về, bọn em chuẩn bị cho đám cưới trong 4 tháng nữa.


Chiều nay thứ 7, bọn em định hẹn nhau đi mua sắm cho căn phòng mới và sắm đồ cho em. Vậy mà…


Trong lúc anh ấy nghỉ ngơi em đã mang điện thoại của anh ấy ra đọc tin nhắn. (Việc này em làm thường xuyên và rất tự nhiên, có anh ấy ở đó em cũng làm). Anh ấy đã nhắn tin với một cô bé cuối năm nay lấy chồng như thế này ạ.( Cô bé này em biết, hồi nhỏ bạn trai em hay ra công ty bố ở 1 thành phố gần biển chơi, và chơi với cô bé hàng xóm này. Giờ đột nhiên mới liên lạc lại với nhau qua 1 người quen!.)


- Nhanh anh nhỉ. Thoắt cái đã 12, 13 năm rồi, nghĩ lại hồi ý buồn cười thế. Năm nào em cũng chỉ mong hè về và ngóng anh ra chơi. Đúng là ký ức tuổi thơ, lúc nào cũng đẹp!


- Ừ, 1 khoảng kỷ niệm đẹp mà. Bây giờ anh em mình gặp lại sẽ thế nào nhỉ?


- Em cũng không biết nữa. Chắc là vẫn nhận ra nhau thôi. Vì vẫn giữ những nét ngày xưa. Nhưng chắc là ai cũng có phần thay đổi tích cực hơn. Đẹp trai hơn chẳng hạn. hjhjhj.


- Chắc chỉ có một người xinh thôi còn không ai đẹp trai hơn đâu. Anh bây giờ già và đen lắm, chắc em không nhận ra đâu.


- hihihi, đừng nói thế, đừng bôi bác kỉ niệm đẹp của em thế!


- kỷ niệm mãi mãi vẫn là kỷ niệm mà sẽ không bao giờ mất đi được đâu bởi nó là một phần trong tuổi thơ mình mà, được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy… Nhưng sẽ vẫn chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, em vốn rất thông minh mà…


- Trời, mang cả bài thơ câu hát ra để nói thay nỗi lòng. Không biết ai thông minh nữa. Hj. Sang tuần gặp nhau được thì tốt quá anh ha!!!


- Tuần sau anh có lịch đi công tác về thì sẽ alo cho em. Ngày xưa anh nhớ là em cấu anh nhiều nhất đấy…Bây giờ chắc phải duyên dáng và xinh lắm nhỉ. Anh cũng mong sớm được hội ngộ!


- Ặc, em cấu anh bao giờ a? Em thề là em ko chơi cái trò cấu nhéo ấy bao giờ, anh đừng có mà đổ oan cho em! Em chỉ nhớ ngày xưa mọi người hay gán ghép 2 anh em vì 2 anh em học giỏi :d


- Thế à? ngày xưa em học giỏi thôi, a xếp loại yếu kém, không hiểu sao một cô bé vừa xinh vừa học giỏi mà anh lại không yêu nhỉ? Tiêu chuẩn của em hồi đó hơi cao thì phải…


- Tiêu chuẩn cao? Anh hay em a? Em thì chắc chắn hem phải rui a!


- Do em ấy chứ, mải mê học hành đâu có biết yêu đương gì? Anh thì ham chơi nên không theo nổi em…


Hết ạ!


Những lời người yêu em nói với bạn này làm em thấy bối rối… sắp cưới vợ rồi còn nói như thế này hay sao? (bạn trai em tính không thính lăng nhăng, hoa bướm gì đâu ạ!hay em đã lầm???). Nên đọc tin nhắn này em thấy giật mình, em chẳng bít xử lý thế nào nữa… tâm trạng thật bối rối và thật buồn. Em đưa lên đây để tìm được ý kiến thật khách quan và lời khuyên của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!!!