Em và bạn trai yêu nhau được 4 năm rồi. Chỉ đang chờ công việc ổn định 2 năm sẽ tính chuyện cưới xin. Nhưng cách đây 3 tháng em đã nói ct bạn trai em. Lý do là vì công việc của anh quá bận rộn, điều này em biết cũng thông cảm nhưng bận rộn đến mức 1 tuần 2 tuần không có thời gian để gặp bạn gái thì em quá lo lắng. Vẫn gọi đienj vẫn nt nhưng cảm giác trong em thấy anh ấy rất hời hợt. Ko còn mặn nồng như xưa nữa. Em bắt đầu nghi ngờ anh ấy chán em và đã đang tán tỉnh người khác. Thật sự khoảng thời gian này khó khăn vs em lắm e cảm thấy như mình sắp mất anh rồi. Em vẫn quan tâm vẫn đọng viên anh trong công việc, nói chung em vẫn coi như không có chuyện gì. Tuy nhiên chuyện yêu nhau ở gần nhau chưa đầy 6km nhưng mấy tuần có khi cả tháng anh kko có ý định gặp em làm em thâth sự lo lắng, suy nghĩ rẩt nhiều,e có hỏi thẳng anh ấy có phải anh hết yêu em rồi không?.. Anh suy nghĩ rất lâu rồi nhắn lại cho em " Anh hết yêu em rồi, giờ chỉ còn nghĩa, anh như vậy vì nói ra sợ em buồn ". Em đau khổ...nhưng em chấp nhận, em chia tay anh, vì em không muốn níu kéo người không còn yêu mình nữa, như vậy chỉ làm 2 đứa khó xử. Em vẫn theo dõi FB của anh thường xuyên ( vì em chưa thể quên, yêu anh quá rồi... )..tuy nhiên em thấy có 1 cô gái rất hay chia sẻ những đường link có vẻ quan tâm đén anh...vd như ko nên thức khuya, cách ăn uống khoa học ..v..v. Ah không comment lại,chỉ thấy like. Tới lúc này em đã giả lấy 1 nick của con bạn để vô làm quen và nói chuyện với anh....lân la em hỏi đó có phải người yêu anh không sao thấy quan tâm anh lắm, anh trả lời " uk người yêu mới của anh, nói với vẻ rất vui vẻ"...em không biết có phải là chém gió với người lạ kông nhưng...Trời đất, em đau tập 2...Suy nghĩ rằng mình bị phản bội nên dù đau khổ nhưng em quyết hận con người kia. Tại sao lại đối xử với em như vậy, nhờ sự căm hận đó mà em mạnh mẽ lên phần nào.


Nhưng rồi tình cờ một người bạn chung của 2 đứa nói với em anh ấy chia tay em là có lý do. Anh ấy noi với bạn em rằng " Chia tay để tốt cho em, vì nếu yêu anh sau này em sẽ khổ vì anh, nói anh không phải người đàng hoàng như em từng nghĩ " đại khái hàm ý nói anh ấy mắc bệnh gì đó, anh ấy không nói rõ...còn nó với bạn rằng " chia tay em rồi anh không nghĩ sẽ quen ai nữa", mong bạn em khuyên em quên anh... Hoang mang tập 3..


Tới giờ đã là 3 tháng rồi em cũng đã nguôi ngoai phần nào, Giò lại nghe những lời anh nói với người bạn chung kia, em hoang mang quá, không biết sự thật là gì, có phải em bị phản bội một cách trắng trợn không, hay em đã sai khi chia tay anh trong khi anh hoạn nạn như anh nói. Chẳng lẽ em đã yêu môtj người nói dối hay hơn hát trong 4 năm nhưng không hề biết Các chị cho em lời khuyên với