trước hết em cảm ơn các anh các chị đã ghé qua topic của em . Câu chuyện của em có lẽ cũng chưa phải đến nỗi nghiêm trọng , nhưng ko hiểu sao em vẫn muốn được các anh chị tư vấn , động viên em , cho em lời khuyên một chút về người đàn ông này



E chỉ là cô bé sv , người yêu em hơn em 13 tuổi, chúng em yêu nhau tính đến nay cũng được 2 năm mười mấy ngày.


Hôm tết em có qua nhà anh , em bảo anh mở ảnh hồi bé ra đây em có thể coi anh lúc trước được ko . Anh đồng ý và lôi từ trong tủ ra mấy quyển album . Mùng 2 tết vừa mở ra đập vào mắt em là ảnh người yêu cũ của anh ấy :Surprise: em choáng quá các chị ah , quả thực lúc ấy tim em như kiểu nghẹn lên . anh giằng quyển album ấy cất vào tủ và xuống nhà tiép khách ( lúc ấy khách vừa đến ) , em ỏ trên phòng .


Vì tính tò mò em đã mở ra để xem ng yêu cũ của anh ra sao . có 3 cô:Laughing: cô nào cũng xinh , cũng dáng dẹp chân dài , trong đấy có cả người nổi tiếng làm diễn viên :Silly:


Em ko thể hiểu nổi nữa . Em thiết nghĩ nếu là 1 người bạn gái cũ thì ko sao nhưng đằng này hẳn 3 người . Chẳng lẽ anh sưu tập người yêu cất vào album sao các chị :mad:



sau hôm đấy em đã khóc lóc rất nhiều . anh ấy giải thích đi giải thích lại với em là đợt vừa rồi anh bận quá nên anh ko có thời gian sắp xép đồ đạc vứt đi :Sick: ( em thấy lý do này cứ làm sao các chị ah ) Lại còn nói cái cô diễn viên đấy có phải người yêu cũ của anh đâu ( Ko fai người yêu cũ sao lại cất giữ nhiểu ảnh nghệ thuật , ảnh chân dân dung đến vậy :Applause: KO phải người yêu cũ sao lại còn rủ nhau đi chụp ảnh nghệ thuật ôm nhau tình tứ :Applause: )


Hắn cũng đã xin lỗi em và mong em tha thứ, ngay ngày hôm sau hắn đã đốt quyển album ấy đi . Vì quá yêu hắn nên em cũng nguôi nguôi vụ đó đi


Nhưng quả thực các chị ah trong thời gian yêu nhau có những lúc vui vẻ , tình yêu thắm thiết thì ko sao . Nhưng chẳng hiểu sao nhiều lúc em lại chợt buồn vẩn vơ , em lại cảm thấy day dứt 1 cái gì đó rất rất khó chịu . :mad::Crying::Crying::Crying: em đã khóc rất nhiều . Em tự hỏi những cô kia thật xinh đẹp , còn em thì sao , em chỉ có tấm lòng luôn chăm sóc anh. Em mặc cảm về ngoại hình của em :Laughing: đựoc cái mặt trông khả ái xinh xắn ăn ảnh, người thì lùn tịt như con chim chích :RaisedEye 1m52


Cộng thêm việc tháng 9 năm ngoái em mở laptop hắn ra thấy cái FOLDER EM YÊU . Em tưởng ảnh em click vào xem . Hóa ra toàn ảnh ng yêu cũ :Silly: Nyêu thì chia tay từ đầu năm 2005 . YÊu em đựoc hơn 1 năm vẫn giữ là sao :Surprise:


Dù anh chưa làm điều gì có lỗi với em trong tình yêu. Dù bằng mọi cách anh chăm sóc , nâng niu , hạnh phúc nhưng em vẫn thấy làm sao .....y' cac chị ah. Có lẽ em quá ích kỷ , có lẽ em quá tham lam chăng :Sad: em quá đa nghi đa đoan về tình yêu này chăng . Xác định đến với nhau rồi mà sao vẫn thấy .. ấm ức trong lòng .


Em đã tặng hắn bài thơ này trong blog của 2 đứa




Có những nỗi buồn không gọi nổi thành tên…


Yêu anh, tim em đã mang những nỗi buồn như vậy …


Em chẳng ghen với quá khứ của anh…


Với nồng nàn xưa… với người cũ…


Em luôn tự dỗ dành…


Mình là người đến sau…


Tình đầu luôn đẹp nhưng tình cuối mới là vĩnh cửu…



Nhưng…


Ai bảo em yêu anh nhiều thế …


Lòng ích kỷ thôi thúc em chiếm hữu cả tâm trí anh…


Hiện tại và mãi về sau…


Còn quá khứ của anh?!…


Em day dứt


Làm thế nào để chiếm hữu đây…


.....


ÔI buồn quá các chị ơi : Em day dứt . Làm thế nào đẻ chiếm hữu đây