chuyện là em với người yêu em mới yêu nhau 2 tháng.


anh ấy nhiều lần có tính đến chuyện sau này. nhưng mà cản trở là em đang học ở SG, gđ anh ấy ở ngoài bắc. anh vào SG làm việc và 2 đứa gặp nhau rồi quen nhau. anh bảo là có khả năng sau này anh sẽ về ngoài bắc vì hiện tại công việc của anh rất áp lực, làm việc cả tuần liền t7 cn, sợ không chịu nổi được lâu dài. anh chỉ tính vậy thôi vì cũng có thể anh sẽ cố gắng kiếm cty ở trong này và nhảy việc. em thì không có ý định sau này học xong sẽ ra bắc cùng anh.


dạo gần đây anh có đề cập đến chuyện quan hệ. em rất sợ chuyện này. em không biết giải quyết ntn nữa :( em cảm thấy tình yêu này sẽ không được lâu bền ạ :(


chọn cách chia tay có phải là giải quyết đúng đắn nhất không ạ?