Mong các chị dẫn lối cho em :D. Forum toàn nữ chắc có thể cho em những lời khuyên chí lí.


Chẳng là em để ý một cô bạn cùng lớp, từ hồi cuối năm ngoái. Cả hai chúng em đang là SV năm nhất. Bạn ấy chưa có bạn trai, hiện đang ở trong KTX với 2 bà chị.


Em rất thích bạn ấy: dễ thương, cá tính, không đua đòi ăn chơi, tính tình hơi giống con nít,... có cái hơi ngộ là bạn ấy chưa muốn yêu ai hay sao ấy, và đặc biệt la không thích những lời khen từ bọn con trai (watz a pity !!)


Hồi cuối năm 12 - cách đây 1 năm - em cũng có mến mến 1 người, nhưng kết quả không đến đâu; và từ lúc ấy em đã xác định là thôi không dây vào mấy chuyện t/c nữa, mất công... phần vì nản, phần vì sợ thất bại các chị ạ.


Nhưng từ lúc thích bạn ấy, em nhận thấy mình không thể né tránh thực tế, không thể tự gò bó mình vào những nguyên tắc vô lí tự đặt ra. Và em cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, nhưng chung quy thì em cũng đã lớn rồi, cũng 19t đầu, nên lần này em nghĩ là em thích nghiêm túc (''yêu'' thì cao xa lắm, em chưa dám dùng)


''Vận may thì bản thân có được, cơ hội do ta nắm bắt, còn hạnh phúc phải tự tay ta giành lấy'' câu nói này của diễn viên Quách Thiện Ni trong phim ''Những thiên sứ vô danh'', em ghi nhớ từ năm lớp 8. Cho nên em chủ động tấn công trước.


Ban đầu thì nhắn một vài tin, từ từ nâng tần suất lên, bây h thì tầm 1 ngày nhắn một đợt, bạn ấy tiếp chuyện cũng vui vẻ, đủ thứ đề tài: học hành, rủ đi chơi, chuyện phiếm,..... blah blah. Ban đầu thì bạn ấy chủ động end đợt nt trước, về sau thì em toàn end trước (chủ động hay hơn)


Đi chơi cũng được 5,6 lần; nói chuyện với nhau khá là hợp cạ. Em đó giờ ít giao tiếp với con gái theo kiểu trò chuyện 1 vs 1 (toàn yêu đơn phương, zzzz) , nhưng từ khi vạch ra kế hoạch ''cưa'' bạn này thì em dạn hơn, đọc nhiều sách tâm lí hơn (Đắc Nhân Tâm chẳng hạn), và em cũng có ý thiức tự rèn luyện bản thân hơn; ai thì không biết chứ riêng em, khi mà thích ai tự dưng tự giác lên hẳn, học hành cũng lên, :D


Cơ mà, em vẫn còn nhát các chị ạ, cách đây tầm nửa tháng, em có dịp đi bộ với bạn ấy, thế mà chẳng dám nắm tay. Và bạn ấy tuy là dễ dàng rủ đi chơi, nhưng mỗi lần em chếch bánh lái câu chuyện đang nói sang đề tài yêu đương tí, là bạn ấy có vẻ ngại hay sao ấy, ví như chuyện hồi sáng:


(nhắn tin, tại tối hôm trước em nói là sẽ xem điểm thi giùm, khi nào có thì nt cho). Những đoạn trong ngoặc đơn là em thêm chú thích


- (nửa đùa nửa thật :P) N nè, D nhớ N quá


+ Đang làm gì vậy ? Sao tự nhiên lại nói mấy điều đó. D biết điểm chưa?


- Tin thiệt hả? D đâu có nhớ N đâu (ý em là ''rất nhớ''), .


+ Khiến bị chửi phải ko ? .


- Con gái gì mà hung dữ ghê, mới nói nhớ tí là đã hăm he rồi.


+ Ai kêu giỡn như vậy chi, chưa bị chửi là may


- Thế nếu hồi nãy D nói thật, chắc bị đánh bầm dập luôn.


+ Thật hay giỡn đều bị, mà đem cái đó ra giỡn thì bị nhiều hơn. N không phù hợp với mấy lời đó, D nói với ng khác thì dc hơn.


..... Sau đấy còn nhắn linh tinh chuyện này nọ rồi end.


Em post đoạn nhắn lên là vì em tính thứ 7 này nếu hẹn đi chơi dc thì em sẽ nói ra tình cảm của em cho bạn ấy biết (Trước h em chưa hề nói là em thích bạn ấy), nhưng vướng đoạn tin trên làm băn khoăn quá, không biết ''đằng kia'' có tình ý gì với mình không, kẻo lạng quạng lại hết cửa (em không chắc lắm về cái này; có thật là nếu tỏ tình thất bại thì cơ hội lần sau sẽ khó hơn?)


Em trai non nớt nhờ các chị có kinh nghiệm giúp em ạ, đang khuya + on bằng đt nên em kể đại khái thế, post sau type chi tiết hơn vậy.