Xin chào các chị e, e buồn quá, e vừa mới chia tay người yêu oy, buồn lắm các chị ah, và e cũng khó hiểu một vài điều nữa, e chẳng biết làm thế nào nên e vào đây nhờ các chị giúp e lý giải chút
Chuyên là e vs người ấy quen nhau và yêu nhau được nửa năm zui ah, ng ấy dân IT nữa, đối vs e ng đó là người giỏi, nhiều tài lẻ và cũng hơi lãng mạng dù cho nhiều lúc không lãng mạng lắm. Thực ra chuyện chia tay người ấy cũng đã nói trước với e oy, chỉ là không phải là chia tay thực sự thui, khi ấy ng ấy cũng muốn có thêm thời gian và e cũng mong chờ một hy vọng, nên chúng e chưa chính thức chia tay. Nhưng chẳng được bao lâu thì e nhận được tin nhắn chia tay chính thức, người ấy bảo là do a ấy có cảm giác không hợp nhau nên chia tay,:Crying:
E cứ suy nghĩ mãi về cái lý do ấy các chị ah!
E biết nhiều cái không hợp nhau thật nhưng mà e đã cố gắng thay đổi mình để không sảy ra chuyện chia tay này, giờ e thắc mắc không hiểu đó có phải lý do thật không? hay đó chỉ là sự biên cớ thui?????
Nhiều lúc nằm nghĩ lại những lời nói trước kia mà e thấy buồn quá, e thấy toàn dối trá và giả tạo thui, các chị e nào đã từng chia tay cảm thấy như e không ah? các chị làm thế nào để quên đi nhanh chóng? các chị chỉ giúp e vs?