Các chị em nào đang yêu xa bơi vào đây với em ạ!!!
Em 25 tuổi hiện tại đang trong tình trạng yêu xa.Người yêu em đang ở Nhật.Em xin kể câu chuyện của mình ạ
Em và anh quen nhau đến khi anh đi là được 11 tháng,cũng trải qua bao sóng gió và cũng may đến ngày hôm nay tình cảm của tụi mình vẫn tốt đẹp.Em và anh bây giờ chỉ chênh lệch múi giờ 2 tiếng nhưng thấy xa thật xa.Cứ mỗi tháng đến ngày 14 em lại thấy vui vì mình lại tăng thêm 1 tháng quen nhau mà chưa thấy chán nhau.Rất rất nhiều lần thấy nhớ rất nhớ chỉ muốn có anh ấy bên cạnh em ngay lập tức.Có nhiều lúc mệt mỏi em chỉ muốn có anh ấy bên cạnh,luôn có cảm giác nếu có anh ở đây em sẽ làm tốt hơn.Rồi từng tháng trôi qua,anh cũng đã đi được 4 tháng,còn 32 tháng nữa anh mới trở về.Hàng ngày chỉ có thể nói chuyện với anh qua zalo,skype,chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại.Theo dõi những người đi như anh,thấy từng cặp chia tay em lại thấy 1 nỗi lo lắng,1 nỗi sợ vô hình nhưng cũng tự an ủi "uh thì tình yêu của em và anh vẫn còn lớn hơn nhiều người khác".Ai cũng nói với em là yêu xa khó lắm,đa số đều chia tay,nói em đừng hy vọng nhiều....những lời nói đó đôi lúc làm em xao động,em lo sợ,nhưng khi nói chuyện với anh em thấy niềm tin của mình mãnh liệt hơn bao giờ hết.Mình hay nói với nhau về chuyện tương lai,cách anh quan tâm em,cách anh nhắn tin cho em trước khi anh đi làm,lúc anh được nghĩ trưa,khi anh đi làm về,trước khi anh đi ngủ,đôi khi anh gọi cho em lúc anh đang nấu ăn --> điều đó làm em thấy em gần anh hơn dù cộng lại thời gian cả ngày cũng chỉ được khoảng 30 phút.Anh là 1 người mạnh mẽ,em luôn có cảm giác anh sẽ làm tốt mọi chuyện,với em anh là chỗ dựa vững chắc.Anh nghe em nói chuyện trên trời dưới đất,anh nhìn thấy sự yếu đuối nơi em,ủng hộ những ý tưởng điên khùng của em dù anh biết chắc em ko làm được,hình như chưa bao giờ anh gạt bỏ những ý tưởng em muốn thực hiện.Nhưng đôi lúc em cũng nghĩ nếu đến lúc anh về mà mình chia tay thì sao?Lúc đó em đã 28 tuổi em có thể bắt đầu lại được ko?
Cũng may cả em và anh là người thẳng thắng,có suy nghĩ gì cũng đều nói cho nhau nghe,em rất thích điều đó vì làm mình hiểu nhau hơn.Đôi lúc mình hay cãi nhau tưởng chừng sẽ chia tay nhưng có phải tình cảm của mình quá lớn ko mà đều vượt qua được.Em biết có những người chiều chuộng bạn gái,lo lắng cho bạn gái cho bạn gái nhiều hơn anh,nhưng em ko thấy ghen tỵ với những cô gái đó đâu anh ạ,em hài lòng với những gì anh mang lại cho em.Những ngày lễ bao nhiêu cặp đôi đi chơi cùng nhau nhưng em ko tủi thân đâu anh ạ.Những ngày đó em vẫn nói chuyện với anh vui vẻ,với em như vậy là đủ.Có ai đó nói là biết hài lòng với hiện tại mình sẽ hạnh phúc hơn,phải chăng em đang làm điều đó???Hạnh phúc của em khi được nghe anh nói "em là mẹ của con anh",là trong dự định tương lai của anh có hình bóng của em,.....Em chỉ hy vọng mình yêu nhau vừa đủ,quan tâm vừa đủ nhưng lâu dài anh nhé!!!
Các chị hãy chia sẽ những câu chuyện yêu xa của mình để những ai yêu xa như em có thể tin vào tương lai hơn.Hoặc cũng biết phòng tránh rủi ro,chuẩn bị tinh thần nếu lỡ.....