Hì chào cả nhà. Tình hình dạo này là em khá ổn, tức là vẫn độc thân vui vẻ ấy ah, thế mà " tự rưng" 1 thèng đâu ra gọi cho em vào đúng hôm em nghỉ học hỏi hôm nay em k đi học ah, rùi là em có ng iu chưa, nói ch vòng vo 1 lúc thì em vẫn chưa trả lời chính xác là gì, e còn k bit là đã bao jo gặp hăn chưa, chỉ nghe hắn nói là : Sẽ gặp lại e ở trường. Em chịu chẳng nhớ là quen ai ở trường mà tự xưng là :anh cả (hì tại năm cuối rồi mà). Hôm sau t2 em đi học thì cũng k để ý chỉ thấy có 1 thằng cha đeo kính đen nhìn mình ,, đến khi em nhìn lại thì quay mặt đi , em cũng chẳng để ý. Đến hôm nay do em đi xe máy, mọi bữa tại nhà gần em đi bộ . đến khi vào lớp thì thấy hắn nháy loạn lên, sau e chẳng thèm nhấc tại cũng đang ktra. Lát sau em gọi lại thì hắn vẫn dọng bảo: K nhớ anh ah em lầm rầm chưi mk ai mà bit đâu mà nhớ thì hắn hẹn tối nay gặp em sẽ rõ , mà tối nay thì e bận rồi nên từ chối , mà nghe cái giọng rất chi là có vẻ rụt rè nhé, lại còn bảo anh k xứng đáng với em. Bó tay. Mẹ nào co k nghiệm kiểu thế này chưa ah. Bị nháy máy bực cả mình:Sick: