Chào các chị, e đang rất thắc mắc và khó chịu luôn tự hỏi không biết người ấy có thích mình không, hôm ấy vào chủ nhật mẹ và bạn mẹ e qua lời hẹn đã cf để e và người ấy gặp mặt, e vốn là đứa tự tin , hay nói và hài hước và có những tính cách đặc trưng của cung Nhân Mã, thêm vào đó e có body nuột , trắng và chiều cao lý tưởng...ngay lần đầu gặp e đã ưng bụng và thấy người ấy cũng thích thích e, vì e có cái đó cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên và e cảm nhận mình có thể nổi bật trong đám đông, và e nói chuyện rất kín kẽ , và rồi như e nghĩ sau cuộc gặp ấy người đó đã chủ động nt làm quen và cách e nói chuyện qua tn khiến người ấy thấy thú vị, nên tn cũng khá nhiều, hôm sau người ấy cũng chủ động nt hỏi thăm e ( a ấy la công an tỉnh, nhìn hiên lành , đàng hoàng dễ thương nữa sn 1984) e ko có ý định cho người ấy face vì trên face người ấy sẽ có thể thấy đc 1 phần con người e, e hay đùa giỡn và chém gió vs bạn trên đó , kể cả thấy đc toàn bộ thân hình e và e ko muốn quá nhanh như vây, nhưng vô tình e lỡ cho người ta face và e có cảm giác họ đã hỉu về mình và ko còn gì cuốn hút của sự mới lạ, và từ hôm đó người ấy đã không chủ động khi liên lạc(có thể là 1 lý do khác ah ) :( , nhưng e hẹn cf sáng nay thì vẫn ok và nc rất vui vì e là con người vui vẻ, nhưng khi về ko thấy người ấy nt hỏi thăm , và e vẫn đang chờ tn tối nay, e ko biết liệu người ấy có còn thích và quan tâm e không ah, e thì thích người này vì anh ấy chững chạc và cv ổn định :( :(