Chào các chị,


Em hiện đang ở Nhật, e cũng chỉ mới sang được 2 tuần. Em xin kể đầu đuôi câu chuyện như sau:


Ngày lên máy bay sang Nhật, nhìn e như con gà công nghiệp. Vì đây là lần đầu tiên e ra nước ngoài, và cũng là đi du học luôn. Em chẳng biết gì cả. Và e gặp anh ấy người ngồi cạnh chỗ trên máy bay với e. Anh chỉ e hết tất cả thủ tục khi vào nhập cảnh. Sau đó e gặp trục trặc vs người ra đón, anh bất chợt đi ngang qua. Anh đã gọi điện về trường giúp em. Cho em số điện thoại của anh khi chào nhau ra về. Anh bảo có khăn gì cứ gọi cho anh. Lúc đó, em vô cùng cảm kích. Thú thật là trước khi lên đường sang nhật chú e đã dặn e hạn chế kết thân với người Việt trên đất Nhật. Trên máy bay em cũng nghi ngờ lắm chứ, nhưng cuối cùng em lại rất cảm kích.


Một tuần sau đó, e đk được điện thoại. Em nhắn tin để cảm ơn anh. Dường như cách nói chuyện của anh và e rất hợp nhau. Ngay trong lần nhắn đầu tiên đó, anh đã mời e đi chơi. Nói thật là e mê chơi lắm, tự nhiên có người tình nguyện dẫn mình đi chơi; đối với e là quá tuyệt rồi ạ.


Trong lần gặp đầu tiên, e cảm thấy rất khó chịu khi cha nội này cứ kiếm cứ đụng chạm mình. Nhưng có 1 điều e rất khâm phục kiến thức của anh, anh chỉ e cách kiếm việc part time, nộp học bổng nào là phù hợp với e nhất. Bla bla... vì nhiều cái em ngưỡng mộ quá nên quên mất những điểm không tốt. Với cả e phát hiện ra, anh là đồng hương xứ Nghệ với mình. Thật các chị chứ, e gốc xứ Nghệ nhưng nhìn e chả ai biết đâu vì e sinh ra lớn lên ở miền Tây. À có 1 điểm trong lần hẹn đi chơi đầu tiên như thế này, ông này ổng tấn công dồn dập, kiểu như em dọn qua nhà anh ở chung với a với bạn anh đi, rồi mai mốt anh bắt cóc e ở lại Nhật luôn, rủ em nếu đi chơi khuya quá thì lên công ty anh ngủ. Em nghe mà sởn ốc cục các chị ạ. Về ngay và luôn, em không biết mua vé tàu bao nhiêu tiền. Anh ấy mua cho e 1 cái thẻ đi tàu bảo là e qua anh chơi là vui rồi, anh phải trả tiền tàu cho e.


Sang hôm sau, anh tiếp tục rủ e đi chơi. Haiz,đã nói là e ham chơi lắm nên e cũng ok đi luôn. Trong lần này ổng táo bạo hơn. Vì e k uống được chất có cồn nên e rất dè chừng, cuối cùng vì thiếu hiểu biết e dính chưởng 1 ly cocktail có cồn. Chỉ cần đồ uống có cồn 1 chút thôi cũng làm e say, e đi không vững với ly cocktail đó. Thế là khi ra khỏi quán, ông nắm tay e suốt, dù e có cố ý đẩy ra. Đi trên đường thì ôm eo như thể đôi tình nhân. Lúc đó e lâng lâng vì cồn nên không chống cự được nhiều. Sau đó thì đi xem phim, con dê này lại tìm cách hôn cổ em. Nhưng e thật sự khâm phục về tài năng kiến thức của anh, anh chỉ em rất nhiều thứ e không biết. Chỉnh sửa bài học cho em, nhắc nhở e ăn uống và học hành. Kiểu như là em cố gắng học giỏi rồi anh lại dẫn đi chơi....


Sau đó, e lên mạng tìm hiểu thông tin về anh, anh khá giỏi, anh làm cho 1 công ty lớn bên Nhật. Và 1 điều e phát hiện ra là anh đã có bạn gái trước đó rồi, trông có vẻ rất hạnh phúc, nhưng bạn gái anh ở khá xa anh. Và anh rất nhiệt tình và táo bạo trong khoảng cưa cẩm em. Em ghét quá bảo anh muốn gì? Ở đời này không ai cho không ai cái gì mà sao anh nhiệt tình giúp đỡ e thế. Anh làm nhiều thế e không biết lấy gì đền đáp a đâu. Anh bảo là anh không cần e đền đáp, anh có nhiều lý do để giúp em, anh chỉ cần e học tốt và tùm đc công việc làm thêm ổn định.


Thật sự e không biết người này là sao? Hiện tại thì không lừa tiền em, chẳng lẽ đang tìm cách lừa tình hay sao các chị? E phân vân quá. Các bậc tiền bối cho e lời khuyên với. E phải làm gì đây?