Các chị, các mẹ các anh các bác và các em cho em lời khuyên đi
Chào cả nhà, cả nhà tư vấn dùm em với. Em mới quen một người khoảng được 1 tháng tụi em thường xuyên trò chuyện qua fb và gặp mặt thì mới được 1 lần thôi, đa số tối nào tụi em cũng nói chuyện với nhau và người ấy tự nhiên ngỏ lời bảo muốn lấy em làm vợ.( Chưa bao giờ tụi em nói chuyện qua đt cả, chỉ nhắn tin trên fb thôi) Em choáng luôn và bảo anh ấy đừng đùa kiểu đó, thì a bảo a nói thật, a muốn lấy em làm vợ và xin lỗi vì quá vội vàng.... Cũng chưa y nhau gì cả nhưng sao người đó lại hành động như vậy ạ? Cà nhà giúp em với em đang rất hoang mang, đây là người thế nào vì ba mẹ em cứ giục em lấy chồng nên nhiều lúc em cũng nản lắm