Chẳng là em với bạn trai xác định nghiêm túc với nhau từ lúc mới quen . Cả 2 chúng e đều bằng tuổi, học cùng lớp hồi cấp 3.
Bạn đang học bên Lục Quân 2 năm tới ra trường. E thì học tài chính - hải quan. Cả 2 đứa đều tính chuyện lâu dài, nhưng mà từ ngày bạn vào Lục quân tới giờ chưa ngày nào e hết lo :(. Số là bên gđ nhà ngoại e có Đạo. Nhà nội e k Đạo. Bản thân e cũng k Đạo. Ông bà nội là nông dân. Ông ngoại e là kỹ sư nông nghiệp, bà ngoại e làm bên ngân hàng. Cô dì chú bác không ai có nợ máu với nước, không theo chế độ cũ, không vượt biên hay dính án gì hết. Ba em ngày xưa từng đi bộ đội 1 thời gian rồi giải phóng. Nói chung là ngoài chuyện bên ngoại e có Đạo thì tất cả đều tốt.
E sợ tụi e k đến đc với nhau :(. Nhiều lần em định buông để bạn e k phải ảnh hưởng nhưng mà bạn ấy dứt khoát k chịu. Bạn ấy bảo không có sao hết. E đừng lo nhưng mà k lo làm s đc :(.:-S
Các chị đi trước có kinh nghiệm giúp em với :/. E cám ơn các chị!!!