Hix, lần này thì mình điên thực sự rùi. Hum qua đi chơi, chuyện ra chuyện vào hắn dám chê mình ăn mặc quê mùa rùi khen hn đi đám cưới gặp toàn các e trẻ trung xinh tươi, rùi còn nói a thích các e chân dài :mad:


Hắn hơn mình 4t, chung thủy, ko lăng nhăng nhưng ko hiểu sao dạo này lại đổ đốn ra thế. Lúc cưa cẩm thì cái j của mình cũng khen, giờ thì động tí là chê. Mà hắn thì cũng có đẹp đẽ j lắm đâu (cao 1m65, người gầy, nhỏ) mình cũng chỉ 1m58, cũng gầy, nhỏ xương. Trước hắn khen mình thon thả, giờ quay ra chê chân với V3 nhỏ:Silly:


Mặt mình bầu bầu thì hắn chê là ko thanh thoát, quê mùa, xấu gái. Mắt mình ko có bọng mắt (trộm vía là ko có nếp nhăn đuôi mắt) thì hắn kêu hắn thích ng có bọng mắt to.


Mỗi lần hắn chê mình toàn bảo đi mà tìm e khác xinh đẹp hơn thì ko chịu đi, cứ bám lấy mình rùi chê và khen ng khác trước mặt mình. Mà tên này ko bít đùa đâu, hắn chê thật lòng đó. Hix, hắn cứ thế này mình điên mất, vừa tự ti lại vưa bùn. Từ trước đến nay có ai chê mình ác liệt như vậy đâu, giờ mình đâm ra nghi ngờ những lời khen :Crying:


Theo các bạn mình nên làm j với tên này để hắn chừa thói chê bai, hoặc có chê bai cũng ý nhị hơn tí. Tks cả nhà.:Rose::Rose::Rose: