Em ko biết phải làm gì nữa...


Em với zai biết nhau hơn tháng rồi. Do công việc nên anh ấy rất bận. Còn đến mức ko có thời gian chơi bời hẹn hò hay ko thì em ko biết


lần gặp đầu tiên (sau 1 thời gian nc đt) em cũng kết kết rồi. Zai cũng có vẻ thế. Nhưng sau lần gặp đầu tiên, 5 ngày sau a ấy ko ll gì. Em tập xác định chắc mình ko thuộc mẫu của anh ấy rồi. Thì đùng 1 cái đến ngày sau anh ấy chủ động gọi, rủ em đi ăn. Em đi bt. Thấy vui. Lại thấy kết zai hơn. Zai lại cũng có vẻ kết em hơn.


Lại một chuỗi ngày zai ko ll gì :-S. Sau 1 tuần e hơi sốt ruột và nhớ zai, em chủ động gọi vào tối chủ nhật. Zai đang đi đường, nghe máy hỏi "Có chuyện gì không em" rồi "anh đang bận". E nản, chán. Tự hứa với lòng ko bao giờ ll trc với zai nữa. Hai ba ngày sau zai gọi, dỗi em bảo bận ko đi. Zai ko năn nỉ nhiều. OK


Sau 12 ngày bọn em có buổi đi chơi thứ 3. Lại rất vui. Ko biết sao lúc nc đt thì bt nhưng gặp nhau, 2 bọn em rất vui


Túm lại zai ko nhiệt tình trong việc đi ăn, chơi và nt. Em thì trc đến nay ko có chuyện hẹn hò trc nên em cũng kệ, bơ zai luôn. Tình hình cứ cách 10-12 ngày zai rủ đi chơi 1 lần. Nc trực tiếp rất vui nhưng sau đấy rất bt. Trong lúc nc zai cũng thể hiện có ý với em qua động tác, lời nói nhưng em vẫn thể hiện con người hiền lành, ngây thơ nhưng cương quyết hehe


Em đánh giá tương quan là em thik zai nhưng zai chưa biết rõ điều đó. Zai có thik em nhưng chưa đến mức sâu nặng hay bỏ qua những mối quan tâm khác để dành thời gian cho em. Vấn đề là cứ cách ngày đi chơi thế này em thấy quan hệ rất lỏng lẻo, zai dễ bị người khác dụ lắm :(


Hôm nay em xem bói năm thấy tuổi em phải chủ động hơn trong vấn đề tình cảm. Có lẽ em phải chủ động hơn nhỉ. Nhưng em ko biết chủ động thế nào. Nt zai ko nhắn lại mà gọi đúng lúc zai bận thì em ngượng lắm. Thấy có vẻ như bon chen, thik zai quá


zai này ko cáo lắm đâu. Mỗi tội ko ham hố tán gái, cứ tà tà thế nào ấy. Ko quá nhiệt tình..


Hay em đã coi thường đối thủ nhỉ