các cao thủ giúp em tán đổ chàng phi công ít nói nàyy với ạ.>'<
Em xin trình bày thế này ạ. Em quen anh qua 1 người bạn giới thiệu. Lúc mới quen chỉ nhắn tin thôi ah. Mà hnao cũng tầm 9h mới nhắn hỏi em đi làm về chưa? Có mệt không? Tin nhắn hnao cũng như hnao vậy đó ah. Rồi em hỏi hnay anh làm gì thì a ý trả lời nguyên văn từ sáng ngủ dậy cho đến lúc nhắn tin cho em luôn. Nhiều lúc em không biết fai hỏi gì thêm.:(.
Sau 1 tuần thì bọn em gặp nhau. Ngồi cafe a ấy nói nhiều lắm, kể về cuộc sống lúc trc khi học pc, rồi học ở trong nước ra sao,2 năm ở nước ngoài ntn? Cũng kể về gia đình, em gái cho em nghe, khoe cả ảnh ọt chuyến bay đầu tiên các thứ. Anh còn nói vs em là vì anh vừa đi học về đang phải chờ phỏng vấn để được đi học chuyển loại bay, anh ghét chờ đợi, anh không dám đi đâu, làm gì vì có thể đi pv bất kì lúc nào. Anh vừa đi học về chưa đi làm nên đi đâu cũng phải xin tiền bố mẹ, bố mẹ anh ý đã tốn rất nhiều tiền cho anh đi học rồi nên cứ xin tnay anh thấy rất ngại. Blabla anh ý tâm sự nhiều lắm ạ.