Hôm nay tình cờ đọc được thớt này bên voz http://vozforums.com/showthread.php?t=3202007 đọc xong mình thấy thương cho cả 2 người nam và nữ quá :(Đọc xong mình lại ngẫm đến bản thân cũng thấy sợ, lỡ sau này ng iu mình đi làm gặp nhiều cám dỗ rồi cũng âm thâm phản bội mình thế này thì mình chết mất, vì về cơ bản mình ko tha thứ đc cho sự phản bội với bất kì lý do gì :-s .Nên có 1 điều mình muốn hỏi là tại sao con gái đi làm lại phản bội như vậy, đành rằng môi trường mới nhiều cám dỗ nhưng ít ra cũng phải nghĩ đến cảm giác của người kia nữa chứ và tại sao ko chia tay rồi công khai luôn trong khi vẫn đang yêu mà lại âm thầm lén lút cắm sừng ng yêu mình thế kia vì bị cắm sừng thì cảm giác còn đau gấp mấy lần khi ng yêu bỏ mình theo thằng khác ấy :(( .