Các bạn nữ chia sẻ cho mình xin ý kiến? Phải chăng mình làm sai?
Chào các bạn,
Mình là nam, cách đây 1 tháng mình có quen 1 cô bạn gái qua mai mối của cha mẹ, sau thời gian tìm hiểu thì mình và em quen nhau chính thức.. Nghề nghiệp tụi mình cũng ổn định nên 2 bên gia đình đồng ý cho tiến tới hôn nhân, mình hiện là công an, còn bạn gái mình là y tá. Trong ngành của mình thì khó tránh khỏi việc ăn nhậu nên 1 hôm trong người có chút men rượu gặp em, em chăm sóc mình, mình có vòng tay ôm em thì em không chịu, trong lúc giỡn với nhau mình đã đụng vào nơi nhạy cảm của em.. Em xô mình ra và mắt rưng rưng bỏ về. Mình đã chạy theo nhưng em không nghe bất cứ lời giải thích nào.. Em quyết bỏ về và vẫn rưng rưng nước mắt vì sợ... Đến tối, mình hẹn gặp em, xin lỗi em.. Em buồn và nói với mình bị ám ảnh rồi sợ mình lắm . Mình đã hứa là sẽ không vậy với em nữa, em tha thứ cho mình rồi nhưng đôi lúc mình lại gần em, em vẫn sợ và nói mình đừng đụng gì vào em hết. Có phải mình đã làm 1 chuyện ảnh hưởng rất lớn đến em không? Trong lúc nhậu xỉn thì mình không kiềm được lí trí... Em còn ngây thơ và rất ngoan hiền. Mình là mối tình thứ 2 của em, lúc quen ..em đã nói là sẽ không quan hệ trước hôn nhân trừ khi mình và em trở thành vợ chồng chính thức, nắm tay em không cho, nụ hôn đầu của em thuộc về mình, lần hôn đó em còn suýt rưng rưng vì chưa hôn ai bao giờ, mình có phải quá đáng với em lắm không? Mình phải làm sao để em tin tưởng và yêu mình trở lại . Qua sự việc đó, mẹ đã la mình rất nhiều và có liên lạc với em để giải thích về việc làm của mình... Nhờ các bạn cho ý kiến ! Cám ơn các bạn!