Mình đã ngoài 40 tuổi, đã có gia đình và 2 nhóc. Kinh tế tạm ổn. Như mọi cuộc hôn nhân khác, hạnh phúc vợ chồng cũng có lúc nọ lúc kia. 20 năm kể từ khi quen và lấy chồng, Ông xã cũng có phút ngoài chồng ngoài vợ nhưng mình thì tuyệt nhiên chưa bao giờ vì mình rất yêu chồng, mình đã tha thứ cho chồng và đến nay chồng ngày càng quan tâm chăm sóc mình hơn. Cho tới khi gặp người này, trong đầu mình vẫn luôn nghĩ mình sẽ k bao giờ xúc động với người nào khác nữa.
Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Gờ đây mình thấy suy sụp, tổn thương khủng khiếp. Mất lòng tin vào chính mình. Các bạn hãy giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng này nhé. Câu chuyện hơi dài dòng chút...