Chả là hiện e đang có bạn trai. Bọn e mới yêu nhau đc hơn 1 tháng. Nói chung tất cả những gì thuộc về bạn đấy đều ổn: đẹp trai, cao ráo, ngoan ngoãn với bố mẹ, có trách nhiệm với công việc, chơi với bạn bè khá ổn nên cũng tương đối nhiều bạn bè. Khảo sát qua số bán bè đồng nghiệp thì ai cũng khen ngoan, k chơi bời. Nhưng chỉ mỗi 1 cái là bạn đấy khá hời hợt trong chuyện tình cảm ( không biết do e suy nghĩ quá hay ntn). Bạn đấy hay thường xuyên đến muộn các buổi hẹn, có đi đâu cũng chả thấy báo cáo em, cả ngày e đi chơi cũng k có vẻ sốt sắng hỏi thăm. Qua vài lần cãi nhau bạn đấy cũng sửa đc tính đến muộn trong các buổi hẹn hò, cũng chịu báo cáo khi đi đâu đó nhưng vẫn k sửa đc tính trẻ con và hay dỗi.
Ví dụ: 1 hôm e có hẹn xuống nhà bạn đấy chơi tiện thể nhờ bạn đấy chút việc, nhỡ bị đau bụng nên lúc bạn đấy gọi e bảo không xuống được. Thế là bạn uk và tắt máy luôn Biểu tượng cảm xúc colonthree chả hỏi thăm e bị làm sao, đau ntn. Biểu tượng cảm xúc colonthree nhiều khi bạn đấy cũng không quan tâm đến cảm giác của e ntn luôn.
Cm cho e xin lời khuyên.
Thêm nữa, em không nghĩ là bạn đấy không yêu em vì hôm bạn đấy tỏ tình xong của đã k thể hiện được sự quan tâm rồi.
Hôm đấy cũng muộn, khoảng gần 11h, 2 đứa 2 xe mà định cho em về 1 mình Bảo đưa về mới nghĩ ra phải đưa về.
Cái tính em cũng thuộc đứa nói nhiều, chắc yêu bạn đấy mới biết bản chất mình. Chứ e yêu mấy ng trước toàn phải nịnh nọt, chạy theo em.. Có phải nói j đâu.
Đợt đầu bạn đấy sai còn nịnh nọt, khéo, nhẹ nhàng đủ kiểu. Cơ mà mỗi lần như thế em cảm giác mình như là chị hoặc mẹ bạn đấy ý.
Nên chuyển chế độ nói nhiều và cáu
Mỗi lần cãi nhau trực tiếp thì bạn đấy im lặng là chính, còn cãi nhau qua đt hay tin nhắn zalo bạn đấy toàn viện lý do mệt, rồi đi ngủ để e tự nói tự nghe. :3 Chả xin lỗi hay là năn nỉ ỉ ôi gì cả.
Cm cho e xin lời khuyên với. Vì em muốn yêu là xác định nên cũng k muốn yêu vớ vẩn vài hôm rồi chia tay nữa. :(