Chào các bạn trên diễn đàn,


Mình có khó khăn muốn được các bạn chia sẻ. Mình và bạn trai yêu nhau được hơn 4 tháng. Chúng mình đã dự định đi tới hôn nhân:Surprise:. Nhanh quá phải không ạ? Vì 2 đứa đều 7x, lớn rồi. 2 đứa đều chia sẻ cảm nhận rằng chúng mình hợp nhau. Cả hai đều rất khao khát đến được với nhau, sớm thuộc về nhau vì chúng mình giống nhau ở chỗ đã 7 năm rồi chưa yêu lại ai, và giờ bọn mình gặp nhau, lại có cảm xúc yêu thương, mong muốn gần gũi và sợ mất nhau như mới từng yêu vậy. Nếu mình đồng ý cưới sớm như anh ấy mong muốn, lúc này chúng mình đã ở bên nhau và cùng giải quyết khó khăn này. Nhưng gần đây, mình linh cảm bạn trai lẩn tránh mình và có chuyện gì đó dấu mình. Phải nói thêm rằng vì dạo này chúng mình mỗi người đều có việc riêng (người thì đi công tác, người thì có việc gia đình), bạn trai ít quan tâm chăm sóc tới mình hơn, mình viết thư bày tỏ băn khoăn về mối quan hệ của 2 đứa:Worried:. Mình nhận được reply của bạn trai mình. Mình copy nguyên thư vì nếu diễn đạt e rằng không hoàn toàn chính xác. Thực sự, mình không muốn phải rời xa anh ấy một chút nào:Sad:. Mình đã suy nghĩ cả tuần nay rồi và muốn các bạn trợ giúp cho mình, mình nên phải làm gì? Mình có nên giữ anh ấy cho mình hay rời xa anh ấy để anh ấy dễ dàng hơn đón nhận hai mẹ con cô kia? :Worried:


"Em yêu,


Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, anh không đủ can đảm nói ra sự việc có ảnh hưởng tới cuộc đời anh, anh sợ mất em, rồi anh lại nghĩ nếu như anh càng ở gần em hơn thì chỉ thêm khổ cho em.


Em có nhớ lần anh nói nhà anh có việc ko? Đó là lúc anh biết được anh đã có một đứa con với người yêu cũ. Năm 2000 anh có yêu một cô gái học tại trường Tài Chính chỉ vì giận anh ko về quê cô ấy đúng dịp sinh nhật nên bọn anh chia tay và cô ấy cũng ko cho anh biết là anh và cô ấy đã có 1 đứa con, cô ấy vẫn ở vậy nuôi con. gần đây cô ấy bị tại nạn, nên cô ấy và gia đình mới báo cho anh biết, anh ko biết phải xử lý ra sao nữa. Cô ấy nói vẫn còn tình cảm với anh, còn tình cảm của anh với cô ấy ko còn như xưa nhưng còn đứa con, anh muốn bù đắp cho cháu những thiếu thốn về tình cảm và vật chất bao năm nay. Anh muốn đón con về nhưng gia đình cô ấy yêu cầu nếu đón thì phải đón cả 2 mẹ con, bố mẹ anh cũng mong anh đưa cả 2 mẹ con cô ấy về. Khi ngồi bên em, được ôm em, anh ko dám nói ra vì anh sợ sẽ mất em.


Nhưng anh nghĩ cái gì cũng có giá của nó, việc anh gây ra anh phải chịu hậu quả, dù là ko mong muốn. Mong em hiểu cho anh."