Các bác tư vấn em ca này với em đang đâu đầu lắm rồi
Em xin giới thiệu:
EM: đang có công việc ổn định làm nhân viên kinh doanh "laptop"
cao 1.7m, Mặt mũi không xấu cũng ko đẹp "trung bình khá"
khả năng giao tiếp tạm ổn nhưng ở bên Gái thì nói hơi ít.
Gái: xinh xắn, ưa nhìn sống hướng ngoại đang là sv năm cuối, nhà ngoại thành,"vệ tinh nhiều vô đối"
Em có giúp Gái 1 số việc, như tìm nhà, quan tâm tới Gái khi em trai Gái mất "đường sữa kẹo bánh có đủ", Noel 2 đưa trao quà cho nhau. em rủ đi xem fim, đi chơi, đi ăn, em đó cũng ok,
Các cuộc đi chơi thì chỉ khoảng 3/4 thời gian là tạm ổn còn đoạn cuối đèo Gái về thì khá im lặng. "các cuộc chơi em trả 95% còn mấy khoản lẻ thì em ko để ý cho Gái trả, để Gái tự nhiên hơn"
Đã cầm tay 1 lần trước noel, nhưng lần sau cầm Gái ko chịu thế là em cũng éo cần nữa
Nhắn tin cho Gái thì trả lời theo kiểu hỏi zi` trả lời đó ko theo kiểu gợi mở để nói chuyện tiếp T_T. nên chỉ nhắn tin được dăm 3 câu là tịt.
Vậy theo các bác tình cảm của Gái đang ở giai đoạn nào với em, Gái có tình cảm với em không và làm gì để em dứt điểm được T_T