Em phải clone nick các bác ạ :(


Chuyện của em éo le thế này.


Em theo đuổi bạn gái em đã được 3 tháng, cô ấy chưa nhận lời yêu em, thế nên hiện tại bọn em là bạn trai- bạn gái của nhau.


Các cử chỉ thân mật ôm, hôn... có cả, không có sex nhé, bọn em cũng rất gần gũi, lo lắng cho nhau.


Tuy nhiên bạn gái em vẫn đeo nhẫn mà người yêu cũ tặng ở ngón nhẫn tay trái.


Gần đây em có khó chịu về điều đó, nhưng cô ấy vẫn không có í định tháo ra.


Người yêu em ấy cũng mới về nước, gặp nhau nhưng không có vấn đề gì.


Các bác cho em lời khuyên với, em nên kiên nhẫn, bỏ qua chuyện chiếc nhẫn nhỏ nhặt, hay là dứt điểm chuyện này?? em thực sự rất bối rối