Các anh ơi, đối mặt với vấn đề kết hôn, đàn ông nghĩ gì?
Hôm qua mình có hỏi anh về vấn đề kết hôn.
Mình hỏi "Anh dự định khi nào cưới vợ?"
Anh "Bây giờ thì chưa, 1 là vì a chưa có tiền, công việc chưa có. 2 là vì a còn muốn chơi, chưa muốn ràng buộc bởi ai. Anh sợ cưới mà chơi chưa đã, cưới em về, anh đi chơi em có chịu đâu."
Mình "Vậy anh có muốn cưới người là em ko?"
Anh "Anh nói muốn, rồi lỡ sau này cô dâu ko phải em, em nghĩ sao? Cái gì cũng có thể nói trước đc, nhưng t.c khó nói trước đc lắm. Em có chắc sau này e cũng cưới a ko?"
Mình "Nhưng hiện tại ý định bây giờ của anh là có muốn cưới em ko?"
Anh "Um um um có"
Và anh có nói là anh ko muốn là người chồng vô tâm với vợ, khi nào a cảm thấy anh muốn "ở tù" tự nguyện thì lúc đó anh sẽ cưới, để tránh trường hợp ng chồng vô tâm, lúc đó toàn tâm toàn ý cho GD vợ con. Giờ thì chơi cho đã, hơn nữa anh cũng chưa có việc làm. Ngày xưa có lần a cũng nói a ko muốn cưới vợ vè rồi ko lo đc cho vợ, ko muốn bị gia đình xào xáo. Anh muốn GD dc hạnh phúc.
Hôm qua mình hỏi anh vì tụi mình cũng vừa mới quay lại vs nhau đc 1 tháng. Mình hỏi lại xem anh còn ý định cưới mình như xưa ko? Ngày chưa chia tay anh đã từng qua nhà xin ba mình cho anh cưới mình. NHưng sau đó mình lại đòi chia tay. Và bay giờ mình muốn xem lại ý định a ra sao?
Các anh trai ơi, vui lòng cho em biết ý định của đàn ông thế nào? khi họ trả lời như vậy với bạn gái. Họ có nghiêm túc ko? Họ có ý định tiến tới hôn nhân với mình ko?