Bây giờ em đang ở trong tâm trạng bất ổn lắm, em không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa, tiếp tục hay không tiếp tục. Các anh chị tư vấn giùm em với. Chuyện của em là như thế này


Em yêu bạn em cũng được gần 3 năm rùi, 2 đứa tính sang năm tổ chức đám cưới. Trước khi yêu em, bạn em cũng yêu 1 người nhưng sau đó do người cũ láo quá, cư xử không biết điều ( buổi tối nháy máy vào điện thoại cố định nhà bạn em, 2 người ngày nào cũng cãi nhau, còn đánh nhau nữa, chuyện này em được nghe chính người nhà anh ấy kể. Trong suốt thời gian yêu em rồi, cô ta vẫn nháy máy bạn em, và có lần cách đây 1 năm khi ấy em cầm điện thoại, cô ta nháy máy và em gọi lại, sau đó cô ta chửi em: đồ vô học, cha mẹ ko dạy được nên mới đi cướp người yêu của người khác...bla...bla...nói chung chửi như dân chợ búa ngoài đường mà mang tiếng học đại học. Em rất tức giận và đến bây giờ vẫn luôn tức giận mỗi khi ai nhắc tới cô ta.


Cách đây vài hôm, cô ta gọi điện cho nhà bạn em để hỏi số bạn em và mới cưới, cô ta gọi điện gặp bạn em, bạn em nghe máy khi đó em cũng ngồi cạnh đấy, em thấy bạn em nói năng nhẹ nhàng với cô ta, thế là em tức giận bảo: " anh vẫn còn nói chuyện tử tế với cô ta được sau khi cô ta chửi người yêu mình như thế hả", sau đó em đòi đi ra ngoài, bạn em không cho, em luôn nói: " em muốn đi ra ngoài, em khó thở lắm rùi", còn anh ấy thì không cho ra. 2 đứa cãi nhau, anh ấy xưng mày tao với em và nói " mày có thích tao giết mày ko". em bảo " anh giết đi", thế là anh ấy tát cho em 1 cái, em ngất ra phải đưa đi bệnh viện. Nằm trong bệnh viện mất 1 hôm


Em thấy rất thất vọng về hành động của anh ấy, em cũng bít mình cũng có chỗ sai nhưng việc bị đánh phải đưa đi bệnh viện khiến em bị tổn thương nặng nề. Mấy ngày hôm nay anh ấy rất chăm sóc em, tỏ ra rất hối lỗi, rất ân hận về tính nóng nảy của mình. Nhưng giờ, em thấy rất tổn thương, thấy không còn muốn yêu con người cục cằn này nữa.


Mọi khi anh ấy rất yêu em, hay chiều em lắm nhưng những lúc nóng lên thì luôn xưng mày tao với em, mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tiếp tục hay không nữa.


Cảm ơn bạn Hằng vì cho mượn nick