em là thành viên mới trước hết xin chào các anh các chị :) em là nam muốn xin tư vấn từ mọi người ạ :(



E quen 1 bạn gái qua bạn của em thì từ lần đầu e đã có cảm tình nói chung là thích thích, sau đó e chủ động nhắn tin vs pm trên face làm quen nhưng kiểu ko hợp tác cho lắm nên e cũng thôi vì sợ làm phiền :( tầm 2 tuần thì em pm trên face thì bạn ấy nc rất nhiệt tình đến tận 1,2g sáng, e hỏi thì bảo ở trên này đi trọ ko có mt nên ko nc đc nhiều. Và hôm bạn đó lên hn e có trêu là để e ra đón bạn ấy nhận lời ngay và còn bảo e rảnh thì đèo sang bên hưng yên ( mới gặp lần thứ 2 e cũng chưa biết nhiều về nhau nên e ko nhận lời chỉ đón từ bến xe về thôi ) rồi sau đó bạn ấy gọi thêm 1 em nữa e đưa đi ăn uống thì thấy rất vui vẻ e cũng cảm thấy rất vui. Nhưng vấn đề là ở chỗ này ạ :-S Ngày hôm sau là sinh nhật bạn ấy , em có ý rủ đi chơi thì đồng ý đi nhưng mà bạn ấy bảo phải rủ thêm bạn cũng phòng đi cùng thì mới đi ,e bảo e muốn đi riêng với bạn ấy vì em định tặng hoa nên ko muốn đi cùng bạn của bạn ấy :( thì bạn đấy bảo em " sao lại đi chơi riêng để làm gi " thực sự khi nghe xong câu đấy thì e thấy hơi hụt hẫng :-S nhưng lại bảo qua phòng t chơi ..nên e cũng thôi ko đi nữa hẹn hôm khác. Em đoán bạn ấy đã cho em nghĩ là e bị ăn dưa bở ...có lẽ bạn ấy ko muốn cho e tán nên mới tạo khoảng cách như vậy :( e thì ko muốn gì quá dễ đâm ra người ta ko coi mình ra gì . E thấy hơi buồn nhưng mà ko biết nên thôi hay tiếp tục theo bạn ấy vì mới quen chưa có gì chứ sâu vào rồi lại buồn đau, e chả biết em nghĩ gì nữa cứ rối tinh rối mù.,,,



thank anh chị đã đọc bài viết của e :)