Em xin kể chuyện của chị gái em và mong mọi người ở đây giúp đỡ. Chị gái em năm nay cũng 27 tuổi rồi, ngoại hình tương đối, nghề nghiệp ổn định, mà chưa từng yêu ai cả (còn có được ai yêu chưa thì em ko rõ) nhưng thực sự là chị em chưa từng có người yêu. Em kể như vậy ko phải vì lo ko biết làm thế nào để chị em có người yêu, mà vì... hic, chẳng biết nói thế nào nữa, vì như kiểu chị em ko thích yêu hay sao ý, chứ em tin là nếu chị em thực sự mở lòng thì hoàn toàn có thể có người yêu, hoặc giờ này đã có chồng, có con như bao người khác. Gia đình và họ hàng em cũng sốt ruột lắm rồi, cứ giục mãi nhưng chị em chẳng coi đó là quan trọng. Cũng có vài lần có người bảo sẽ giới thiệu cho nhưng chị em lại gạt phắt đi, nhưng rồi cuối cùng bố mẹ em nói mãi thì gần đây chị em cũng đồng ý gặp 1 anh (bố mẹ em cho là khá ổn), tưởng là đã mừng được rồi, ai ngờ...Đi gặp nói chuyện về, hỏi chị cảm thấy thế nào về anh kia thì chị bảo thấy chả có cảm giác gì, ko có hứng thú nên thôi rồi :Sad:. Bố mẹ em cũng hỏi là thế nói chuyện thì có thấy anh ấy có nhược điểm gì hay có điều gì làm mình ko thích ko, thì chị em bảo ko, nhưng ko thấy có hứng nên ko muốn tiếp tục nữa. Gia đình em buồn lắm, nói thật là hết cách rồi đấy ạ. Em nghĩ là bình thường công việc của chị em cũng tiếp xúc nhiều mà chẳng quen ai, chẳng có cảm giác với ai cả thì đành phải qua giới thiệu thôi, thế mà qua giới thiệu chị em cũng chỉ kết luận là ko có hứng chỉ sau 1 buổi gặp mặt. Nếu cứ đà này thì ko biết bao giờ chị em mới chịu thay đổi để lấy chồng đây. Các anh các chị hãy giúp em, cho em lời khuyên xem làm thế nào để chị em thay đổi tư tưởng đây? Em cảm ơn nhiều lắm.