Xin lỗi vì em phải lập nick mới, nhưng thật sự ko biết nên làm như thế nào nữa. Em rất xin lỗi. Chuyện của em thực ra cũng không có vấn đề gì to tát nhưng em không thể nghĩ thêm và nên nghĩ như thế nào là thông suốt nữa.


Tụi em yêu nhau cũng được hơn 3 năm rùi, cũng trải qua đủ vị rùi, đắng có, cay có, tủi nhục có, ngọt ngào có. Giờ đây khi 2 đứa ổn định hơn thì lại.....hay do em quá ích kỉ, liệu em có ích kỉ và nhỏ nhen như bạn em nói không? Bạn em mở cửa hàng và thời gian này có làm thêm 1 ngành nữa và cũng có người là chung, người làm chung với bạn em là 2 cô gái ( 1 cô thì nghe nói là bồ của ông anh bạn của anh rể, còn 1 cô nữa thì là em của cô gái kia).


Chuyện thứ nhất: Khi hợp tác làm cùng nhau thì mọi người đưa ra ý tưởng là nấu cơm ăn, mới đầu nghe như vậy em cũng rất vui vì lâu rùi tụi em cũng ko nấu cơm ( em thì ban ngày đi làm, tối đi học nên cứ tối đến 2 đứa lại đi ăn quán và bao giờ cũng là sau 9h tối), nên mới đầu em rất ủng hộ vì nghĩ tới sức khỏe của bạn em nhưng do hôm đó em có tới cửa hàng và thấy cô bé kia đứng rất sát bạn em, và rùi 1 lần nữa thì thấy bạn em và cô bé kia ngồi cạnh nhau, cô bé kia để chân lên ghế, sát luôn chỗ mà bạn em đang ngồi, em không biết miêu tả như thế nào nhưng với em thì chỉ có rất thân mật mới làm như thế, đến cô bạn thân phòng em chơi thân với bạn trai em thế mà còn ko bao giờ làm như vậy. Do đó em bảo bạn em là từ giờ thì tối 2 đứa đi ăn với nhau, có thể là do em ghen, và tụi em cãi nhau, cũng vì chuyện ăn uống như vậy mà cãi nhau, bình thường bao lâu ăn quán không sao, giờ bạn em đòi ăn cơm và nhất quyết là ăn cơm, em đồng ý em đi học về sẽ nấu cơm cho ăn nhưng được 2 bữa ăn thì bữa nào bạn em cũng kêu đói hoa cả mắt, mệt mỏi nên em cũng chán nản không muốn tiếp tục nữa và để bạn em trở lại ăn cơm ở cửa hàng, trong khi đó mình vẫn đi học về rùi ăn lung tung.


Chuyện thứ hai: Ở cửa hàng rất nhỏ và chỗ nẫu cơm kiêm luôn chỗ đi vệ sinh. không có cửa ra vào chỉ là cái rèm vải. Hôm em tới đó thấy lọ sữa tắm của con gái thì lại tưởng bạn em tắm, hóa ra là thỉnh thoảng 2 cô bé đó tắm ở cửa hàng. Em bảo như thế thì không hay lắm, em thấy kỳ kỳ làm sao ấy vì dù sao bạn em cũng ở đó, ngủ ở đó và tụi em chưa chính thức lấy nhau. Thì bạn em bảo đó là chuyện bình thường, và nói vì em ghen, em ích kỷ, em nhỏ nhen nên cứ ác cảm như vậy, nhưng em thấy tắm ở cửa hàng không hay chút nào vì dù sao đó là chỗ làm việc và nhà cô bé đó ở gần đó, đi mất 5p.


Chuyện thứ ba: tối hôm qua, em ra cửa hàng thì nghe nói chuyện là nhiều khi có thể làm việc tới 2, 3 giờ đêm, em bảo bạn em đó là đùa hay thật thì bạn em bảo thật. Cảm giác của em lúc đó thật nghẹn thở, em đã rất cố thoải mái rùi nhưng chuyện này thì đúng là.....em bảo bạn em: chẳng có ai làm việc cùng nhau tới 2, 3 giờ đêm như thế cả, lại còn con trai con gái với nhau, mọi người nhìn vào ko hay và chính em cũng ko thích, thì bạn em nói em vì tính ghen, ích kỷ mà ra, làm việc thì có 2 cô bé đó cùng làm cơ mà. Em thật sự không hiểu bạn em nghĩ gì nữa nhưng cứ khi nào em góp ý kiến thì lại lôi cái kiểu đó ra nói chuyện rùi còn chửi em với những câu rất bậy bạ, em rất buồn và đau lòng. Em bảo: làm đêm cũng được, nhưng khi nào làm đêm thì anh gọi em ra làm cùng, em sẽ làm cùng với anh thì bạn em mới đầu không đồng ý và cáu gắt lên. Em nghĩ đó là em còn nghĩ cho bạn em, hay bạn em không thể nghĩ ra được rằng nếu như biết người yêu ghen thì khi làm như thế thì hãy gọi 1 người nào đó khác tới làm cùng để tránh hiểu nhầm, trong khi đó em bảo em ra làm thì phản ứng lại không thích.


Và dạo này khi nhắc tới chuyện cưới xin là bạn em bảo nhất quyết không cưới vội vì lý do bố anh ấy đang rất khó tính, sợ cưới về sẽ khổ/


Em nên làm như thế nào? nên nói chuyện với bạn em như thế nào? Và anh chị cho tụi em lời khuyên. Em mong anh chị cho em lời khuyên chân thành và nghiêm túc nhất cho cả 2 đứa vì em viết topic này em sẽ để cho bạn em đọc. Em đã bảo bạn em, em sẽ nhờ ý kiến khách quan của anh chị để không nói em là ích kỷ, nghĩ cho mình.


Cảm ơn anh chị rất nhiều