Em đang quen 1 nàng cùng lớp học buổi tối, chúng em cũng mới chỉ nhắn tin và gọi điện cho nhau khoảng 10 ngày gần đây thôi, ở lớp thì nàng có vẻ là một người trầm tính và hơi khép kín. Hai đứa em cũng chỉ đi uống cafe với nhau có một lần, nói là 2 đứa chứ thực ra lôi cả mấy đứa trong lớp luôn đó ạ :Silly: chứ cũng chưa đi với nhau bao giờ :RollingEy:.


Điều làm em hơi lạ và buồn là lúc nhắn tin và gọi điện thoại thì nàng nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ nhưng khi lên lớp nhiều khi em muốn nhìn nàng để cười xã giao 1 cái mà cũng khó, hình như nàng ngại hay là muốn tránh mặt gì đó :Worried:? Ngay cả lúc ra ngoài nhà xe lấy xe để về nhiều khi em muốn nán lại nói chuyện 1 chút hoặc nở 1 nụ cười với nàng cũng khó. Nói thật em cũng chưa hiểu tâm lý phụ nữ ra sao nữa !


Hôm nay thì nhân ngày cuối tuần em muốn rủ nàng ngày mai đi uống cafe với em để hiểu nhau hơn, em biết là tối mai có thể nàng sẽ không bận nên đã hỏi là ngày mai đi uống nước với em được không ( chỉ là đi uống cafe bình thường thôi chứ không hề có gì hết, 2 đứa cũng lớn hết rồi ,1984) :RollingEy:!


Nhưng nàng đầu tiên là hỏi đi 1 mình hả, kêu em rủ thêm bạn đi, nhưng em nói chỉ là uống nước thôi chứ có gì đâu. Thế là nàng từ chối và nói hẹn dịp khác:RaisedEye, em liền hỏi uh vậy dịp khác cũng đc nhưng muốn biết lý do sao mà ngại, thế là nàng nói "P không phải là ng` tự nhiên, hòa đồng như mọi người và P còn điều khác nữa". Thật ra thì em muốn 2 đứa đi uống nước cho hiểu nhau hơn thôi, vì quen nhau mà không lẽ cứ nhắn tin với ĐT như vậy thì nhàm chán quá ( tụi em hay nhắn tin có khi đến 12h đêm ạ, già rồi mà xì tin :p). Em cũng không phải là nóng vội gì nhưng em nghĩ dù gì thì cũng lớn hết rồi, đi cafe với nhau có gì là ngại nhỉ? Hoặc cũng có thể nàng cũng ko thích em lắm đúng không các anh chị ? Em hỏi thêm các anh chị là nếu 1 ng` con gái không thích 1 ng` con trai liệu có ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện đến 12h đêm không vậy? Em hỏi thật đấy ạ, vì em muốn xác định rõ ràng mối qhệ của tụi em nó đang nằm ở sắc thái nào thôi để em có thể điều chỉnh lại :Sigh:! Em cũng buồn lắm ạ, đúng là tâm lý con gái khó đoán quá ! Các bác các cô các chứ thử chẩn đoán dùm em ca bệnh này nó ra sao ạ, các bác thử coi xem mối tình này liệu có tiến triển không hay là nó đang bị tắc nghẽn ở chỗ nào để em còn biết mà bốc thuốc :rolleyes:.


Liệu em có nên tiếp tục...?