Em thấy có topic các mẹ làm gì khi thấy chồng/người iu mình vẫn giữ ảnh của người iu cũ? Thế còn các mẹ thì sao ạ? Chắc không phải ai cũng có may mắn tình đầu cũng là tình cuối phải không? Em tò mò không biết các mẹ các bố đã xử lí thế nào với các đồ kỉ niệm với ex của mình ạ?


Em chia tay với first love đã được gần 2 năm, hì bây giờ vẫn là bạn tuy có hơi chút gượng gạo (vì bọn em vốn là bạn thân với nhau từ hồi cấp hai mà). Lên đại học năm thứ ba hai đứa mới thành một đôi, nhưng hai đứa chia tay ngay khi ra trường vì nhìu lí do. Tình cảm đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng... Chia tay không quá đau khổ hay khóc lóc vật vã. (Vì em đã chứng kiến nhìu bạn bè chia tay như vậy rùi, tự tử cũng có à). Nghĩ về first love với em là những kỉ niệm đáng quý :)


Hôm nay dọn dẹp đồ đạc sách vở em phát hiện ra mình còn giữ vài tấm ảnh của chàng (ối giời, sao mà hồi ấy hâm mộ thế không biết), ảnh của hai đứa chụp chung và cuốn nhật kí viết chung. Từ hồi chia tay không động đến nên chẳng nhớ ra chứ. Nói chung là không có gì bí mật hay thân mật cả, đọc lại thấy buồn cười quá. Hai đứa đáng iu kinh khủng :) Nhưng dù sao vẫn là của first love mà. Haiz. Từ hồi chia tay em chưa tìm được second love hay endless love cho mình. Không phải là vẫn còn tình cảm với first love đâu nhá. 100% là không ạ. Nhưng chắc là trước sau thì ai cũng sẽ tìm được endless love của mình thui, em nghĩ vậy :)


Tâm sự một hồi, em muốn các mẹ chia sẻ một chút nhé! What should I do now? Có nên mua một chiếc hộp gỗ đựng tất cả (thức ra cũng không nhìu, vài bức ảnh và cuốn nhật kí xinh xinh thui ạ!!!) sau đó khóa chặt lại không nhỉ? Không say này endless love nhìn thấy lại chạnh lòng thì sao?


P/S: Hì chỉ vì em thấy nó chứa một phần kỉ niệm đáng trân trọng, còn chắc không có cái viễn "những phút xao lòng" để mở ra xem đâu ạ. Vì hai năm nay em thậm chí không nhớ tới sự tồn tại của nó cơ đấy!!!)


Thanks all for sharing!