Chào ả nhà.


Em cũng đã post 1bài rồi nhưng ko nhận đươc nhiều comment lắm,giờ em muốn post thêm một bài nữa.Lần này cả nhà nhớ hiến cách giúp em nha ko em từ wtt luôn đấy.


Tình hình là năm nay em 24 tuổi ,nhưng chưa 1 lần biết yêu cả nhà ạ.Thậm chí chưa cả 1 lần cầm tay con trai nữa cơ nên đến giờ em cũng cũng ko biết là cái cảm giác khi cầm tay con trai là nó như thế nào nữa.Hu..hu,điều này cũng làm em buồn lắm nhưng bit sao bây giờ,


Thế mà giờ ,em lại rung rinh 1 người nhưng khổ thay cái thân em,ngừoi mà em rung rinh lại là thầy dạy tại chức của em chứ.Hic..giờ em học xong môn thầy rồi mới cảm nhận được là em thích thầy thật nhiều.Giờ mong các anh chị hiến kế giúp em với.Nếu thành công thì em xin đa tạ và hứa là sẽ dẫn các member của web nhà ta đi ăn bánh đa cua tẹt ga nha,mà em học tại chức đấy ,chỉ thích thầy thôi chứ ngại đào sâu tìm tỏi học hỏi lắm í


Giới thiệu về thầy chút chút nha:Thày hơn em 1 tuổi,dạy vui tính ,nhiệt tình và cũng chưa có ngiu nha,cái này em biết vì thứ 7 mà 10h thầy mới an cơm tối cả nhà ạ.Đau dạ dày mất thôi.Thầy thì ko phải là lạnh lùng đâu ,nhưng hôm qua em đã làm 1 chuyện (ko biết có phải ngu ngốc ko) là gọi cho thầy hỏi 1 chút mà bị thầy trả lời lạnh lùng,nghiêm trọng quá làm em sợ phát khiếp rồi, suy nghĩ mãi ,can đảm mới dám gọi đấy


Giờ em đang phân vân ,ko biết nên chủ động theo đuổi nó hay ko nữa hay cứ ngoan hiền sống cuộc sống buồn tẻ hiện tại đây.