Em chưa có gia đình, mượn nick chị họ để post bài nhờ các anh chị tư vấn.


Em là con gái, năm nay cũng có tuổi rồi, già thì chưa già nhưng cũng đến tuổi cần có người yêu, khổ nỗi chẳng có anh nào theo đuổi em cả. Thời gian qua em cũng khá nhiều lần quen với các "đối tượng" và có được họ hẹn đi chơi nhưng...họ toàn 1 đi ko hẹn ngày trở lại :Sad:. Buồn lắm ạ. Có nghĩa là sau buổi nói chuyện đầu tiên, các anh ấy có vẻ ko có ấn tượng gì với em cả và ko có ý định tiến tới xa hơn. Em ko hiểu tại sao nữa. Em thì ko xinh nhưng chắc chắn cũng ko hề xấu, nghề nghiệp ổn định, gia đình nề nếp. Em thất vọng về bản thân mình lắm. Em muốn các anh chị tư vấn hộ em để nếu lần sau em có cơ hội khác thì sẽ ko gặp phải kết quả đau thương như thế này nữa. Với các member nam, em muốn biết các anh sẽ ấn tượng à ko ấn tượng với những người con gái như thế nào, và theo các anh thì em nên thể hiện mình như thế nào trong buổi các buổi gặp mặt với đối tượng. Còn với các chị, em cũng có câu hỏi tương tự và hỏi thêm là các chị ngày trước đã thể hiện mình như thế nào để các anh xã nhà các chị phải theo đuổi ạ.


Em cảm ơn các anh chị nhiều. Mong hồi âm của mọi người.