Chào cả nhà!


Em ở Hải Phòng, năm nay em cũng 26 cái xuân oy mà vẫn mơ hồ chuyện yêu đương. Vì là cái tuổi nó đuổi xuân đi nên hnay em lên mong các bậc tiền bối cho em lời khuyên để em đỡ nuối tiếc :((:((:((. Chuyện hơi loằng ngoằng, mong mọi ng cố gắng đọc hết. ;;);;)


Chuyên của em là thế này, vào khoảng tháng 11 năm ngoái em có quen 1 zai qua zalo, hơn em 3t và zai cách nhà em 10km. Hùi đó em đang còn vấn vương tình cũ (mối tình đơn phương gần 8 năm của em :-S:-S:-S) và zai thì cũng đang bị hội chứng FA lâu năm (trước zai cũng yêu vài ng rồi), tụi em nc khá thoải mái và hợp cạ.


Sau khi nc đc vài ngày zai có rủ em đi xem phim nhưng lúc đó em chả có cảm giác gì vs lại em ko thik mấy mối quan hệ ảo nên ko đi (H nghĩ laị thấy tiếc hùi hụi ;););) )


Bọn em nc đc khoảng 2 tháng gì đó, thú thật là lúc ấy em cũng khá là thik cách nc của zai rồi nhưng mà nc thì chỉ là nc vậy thôi, cũng ko nghĩ gì nhiều. Bọn em cũng chia sẻ và tâm sự vs nhau đc nhiều thứ.


Bẵng đi 1 time ko nc nữa, đến hồi giữa tháng 4 vừa r zai có chủ động nhảy vào nik em nc, nói là tự nhiên hnay đi đương gặp ng giống em, ko hiểu sao lúc ấy nghĩ ngay đến em ( vì zai có xem ảnh em up trên zalo).


Bọn em bắt đầu nc lại và vẫn vui vẻ như trc (lúc này zai cũ của em đã lấy vk r nên em quên tiệt, chả nghĩ ngợi gì nữa). Nc đc khoảng 10 ngày thì trong 1 lần đang có chuyện bực mình, em nổi hứng rủ zai offline.


Lần đầu tiên gặp cũng ổn, sau đấy về zai chủ động nc và quan tâm em nhiều hơn nên sau đó lần đi xem phim thứ 2 diễn ra. Sau lần 2 thì em bắt đầu có cảm tình vs zai, còn zai thì em ko hiểu nổi :-S:-S:-S. Theo em thấy chắc là ko ổn. Đi chơi về zai vẫn nc vs em bình thường như trc đc khoảng 1 tuần thì có biểu hiện khác, ko chủ động nc vs em nữa. Em thấy vậy nên cũng chủ động nc vs zai. Zai cũng đáp lại nhiệt tình mỗi khi em bắt chuyện, bọn em có đi uống nc thêm 2 lần nữa, 1 lần zai rủ, 1 lần em rủ. Nói chung cũng ko có gì đặc biệt.


Nhưng vấn đề là từ đó zai ko ít bắt chuyện trc mà hầu như là toàn em dù vẫn nc thoải mái và chia sẻ nhiều thứ vs em. Tuần trc, em quyết định ko bắt chuyện vs zai khoảng 5 ngày xem thế nào thì thấy zai cũng im re luôn. Em khá là hụt hẫng nên hqua nhân 1 ngày trời mưa âm u, em quyết đinh nt hỏi thẳng zai thế này:


Em: Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh, cứ bị ảm ảnh hoài, ko hỏi rất khó chịu.


Zai: Có chuyện gì cứ nói, bản phủ sẽ xét xử công bằng cho em.


Em: Nếu em rất thik nc vs 1 ng, nhưng em nhận thấy nếu em chủ động bắt chuyện thì ng ta nc khá thoải mái, nhưng khi em ko nói gì thì ng ta lại hờ hững và ko cần nc vs em. Vạy là ng ta ko muốn nc vs em nữa???


Zai: Cái này em phải hỏi thằng ng ta, chứ vụ này khó anh ko tư vấn linh tinh đc


Em: Em hỏi r mà ng ta nói hệt như anh, nói khó bắt em đi hỏi ng khác.


Zai: Hnay ko có việc gì làm hay sao mà nghĩ ra câu hỏi khó thế


Em: Việc thì đầy nhưng ấm ức ko tập trung đc. Khó gì mà khó, nếu muốn thì trả lời đc ngay


Zai: Vui hay buồn cũng 1 ngày 24h, sao lại phải ấm ức


Em: Cảm xúc là cảm xúc, ko thể thik vui là vui thik buồn là buồn. Em ko muốn tự làm khổ mình vs 1000 câu hỏi vì sao nên muốn hỏi cho rõ ràng thui.


.....


Zai im luôn, em vào zalo thì thấy có tn của zai nhưng là nói vu vơ, ko liên quan gì cả. Thế là từ lúc đó đến bh zai mất tích luôn.


Em thì chắc đến 90% là zai ko thik em, còn 10% là hi vọng thui. Nếu là trc kia thì em sẽ cố gắng nhưng h già r ít nhiều cũng ko nông nổi đc nữa nhưng tìm đc 1 ng m thik thật ko hề dễ nên em vẫn có chút nuối tiếc.


Vậy nên em muốn hỏi cả nhà là thái độ của zai như vậy thì em còn hi vọng gì ko, em nên làm thế nào??


Mong đc cả nhà góp í cho gái già này có thể dứt khoát. :((:((:((:((


Em cảm ơn nhiều lắm ạ :x:x:x:x:x