Em là mem mới, cũng đã xem diễn đàn nhiều, nhưng em chưa bao giờ đăng ký làm thành viên. Hôm nay có việc khó nghĩ quá, các anh chị cho em xin lời khuyên ạ.


Chẳng là em mới quen anh ấy trong thời gian gần đây, khi em tiễn bố ra sân bay đi công tác, anh ấy cũng đi tiễn bố em. Em và anh ấy gặp nhau (cũng nói chuyện bình thường). Hôm bố em đi công tác về, em lại lên sân bay đón bố, anh ấy cũng đi đón bố em. Lại gặp nhau. Anh ấy xin số điện thoại của em, bảo khi nào có việc cần nhờ (đặt vé) thì call anh ấy. Em cho số.


Về nhà, mấy ngày đầu anh ấy nhắn tin hỏi han, sau đó ngày nào anh ấy cũng alo, nhắn tin chúc em ngủ ngon, nhắn tin xem em làm gì, dặn dò mang áo mưa (sợ trời mưa) mang áo chống nắng (trời nắng)... Nói chung là quan tâm đến em.


Tuy nhiên, em lại có người yêu rồi. Em cũng không say nắng say mưa gì với anh này cả, nhưng em vẫn rất lịch sự nhắn tin trả lời những tin nhắn của anh ấy ở mức độ rất cẩn trọng không để hy vọng.


Tuần rồi anh ấy đến tận chỗ làm của em, mời em đi ăn trưa. Em cũng đi cùng (vì buổi trưa em cũng hay ăn cùng bạn bè). Hai người đi ăn trưa nói chuyện rất vui vẻ. Anh ấy khoe rằng chưa có người yêu, em thì nói rõ em có người yêu rồi, và nhà người yêu em cũng sắp sang nói chuyện rồi. Nhưng anh ấy cũng không quan tâm lắm, vẫn bảo em rằng, yêu đương lấy nhau là do duyên số! 30 vẫn chưa phải là Tết! Hichic.Sau đó về nhà lại tiếp tục nhắn tin, em vẫn tiếp tục trả lời các tin nhắn với thái độ như trên (nghĩa là cẩn trọng không để hy vọng).


Nhưng em bắt đầu thấy không ổn. Vì em không có tình cảm gì, mà cứ nhắn tin thế này cũng không ổn lắm. Mà em cũng không muốn mất đi 1 người bạn (có thể người ta chỉ muốn làm bạn, còn mình thì "cảnh giác cao" quá chăng?) Bây giờ em bối rối quá, các anh chị cho em lời khuyên xem em nên làm thế nào để vẫn giữ được mối quan hệ tốt với anh ấy (vì anh ấy quen biết bố em nữa) mà không làm cho người ta tổn thương, hi vọng. Em chỉ yêu người yêu em thôi, hoàn toàn không muốn làm người yêu em tổn thương cũng như không muốn làm anh ấy tổn thương. Em phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào ạ? Các anh chị cho em lời khuyên được không?