Em quen bạn ấy khi comment ảnh một người bạn gần nhà em (2012) ! Lúc đầu cũng chỉ là vài ba câu chuyện bình thường ! Bản thân em là một người am hiểu công nghệ ( IT)nên có giúp bạn ấy một số vấn đề nhỏ nhỏ : sửa máy tính, tư vấn mua điện thoại .... rồi bọn em thân dần nhau nhưng thật sự là em toàn giúp bạn ấy qua mạng temview ( phần mềm điều khiển máy tính từ xa) chứ ít gặp nhau số lần gặp đếm chưa hết bàn tay ! Đợt vừa rồi bạn gần nhà em lấy chồng có mời em và cả bạn ấy , bạn ấy đi từ hà nội về bằng oto nên muốn nhờ em lên đón ! Em có nói là "nếu cậu muốn xuống thì call trước cho tớ 20 phút tớ xuống đón (10km) cậu đỡ phải chờ " tối đó em đi rất sớm và có đứng cổng nhà bạn ấy 30 phút nhưng không call cho bạn ấy. Lúc bạn ấy call em nói đã đứng ở cổng từ rất sớm bạn ấy ra trách sao đến rồi không vào nhà ! Em đưa mũ đang đội cho bạn ấy( Bạn ấy có hỏi " chuối không đội mũ có sao không " em nói " tối rồi không sao đâu"). Bánh xe lăn chầm chầm trong đêm qua đoạn cánh đồng tự nhiên em thấy quang cảnh hiện ra thơ mộng , gió thổi nhè nhẹ trên đường đi nói nhiều chuyện vui , em có nói đùa vài câu vui vui bạn ấy không ưng câu nào toàn véo vào lưng em thôi rồi tự nhiên em thấy mến bạn ấy ! Đám cưới kết thúc bạn ấy trở về hà nội em cũng có công việc riêng của mình ! Em muốn khi có tháng lương đầu tiên mời bạn ấy cái gì đó ! Em có nhắn thế này các anh chị xem em có hy vọng được gì không ạ ?Em thấy hôm 8-3 vừa rồi bạn ấy chụp ảnh post đầy hoa chắc không còn hy vọng :( Em cảm ơn anh chị đã đọc !