Các anh, các chị làm ơn giúp em với. Em không còn gượng dậy được nữa,người yêu em đi chăn rau rồi
Chào các anh, các chị.
Khi viết nên những dòng này, tay em đang rất run, còn mắt em thì nhoà đi toàn là nước mắt.
Có thể đối với mọi người, chuyện em sắp kể ra đây cũng không có gì quá kinh khủng, nhưng đối với một đứa con gái vừa mới chân ướt chân ráo vào đời như em, giờ đây em cảm thấy như rơi xuống địa ngục vậy. Các anh, các chị làm ơn dành chút thời gian cho em xin lời khuyên với.
Em năm nay 23 tuổi, chưa lập gia đình, người em bằng tuổi em. Bọn em yêu nhau đã được hai năm.
Hai đứa em là mối tình đầu của nhau. Em biết anh ấy từ cấp 3, đó là một người con trai rất hiền và tốt bụng, sống biết điều, hiểu lý lẽ, mặc dù ngoại hình sáng sủa, nhà có diều kiện nhưng anh không bao giờ chơi bời hay đùa đòi gì hết, đặc biệt là không gái gú.
Em mặc dù gia đình không được khá giả bằng nhà anh, nhưng gia đình em rất nề nếp.
Bọn em đã trải qua tình yêu 2 năm rất đẹp. Trong hai năm đó, cũng nhiều lần anh đòi quan hệ tình dục, nhưng em đều không đồng ý. Em rất sợ nếu chẳng may hai đứa không đến được với nhau, em không muốn đánh mất thứ quý giá nhất của mình.
Và sau một thời gian khá lâu anh đòi hỏi mà không được đáp ứng, Hôm nay em tình cờ biết nick của anh trên diễn đàn sex, biết được anh đã trở thành một nông dân cùng với niềm đam mê chăn rau. Thật nhục nhã cho cái tình yêu 2 năm mà em tôn thờ, thật đau đớn cho em khi nghĩ rằng thế giới này toàn là màu hồng... Em không hiểu điều gì đã biến anh trở thành con người như vậy...
- Trước kia anh rất chiều em, rất sợ bệnh tật và hệ luỵ của tệ nạn xã hội
- Giờ đây có lẽ anh bắt đầu thấy mình "ngu", không được xơ múi gì từ em, nên đi chơi với em đều rạch ròi mỗi đứa 50-50 chi phí.
Em biết việc xin share rau chỉ xảy ra gần đây, chính xác là trong một tháng trở lại đây, và có lẽ 80% là mới chỉ xin share chứ chưa thực hiện đc phi vụ nào.
Khi vào diễn đàn đọc, những lời lẽ của anh khiến em cảm thấy kinh tởm, anh khen hàng em này đẹp, em kia ngon, thích những em rau nhẹ nhàng tình cảm tạo cảm giác như người yêu...xin share rau vào inbox hoặc yahoo
Em đã khóc suốt buổi chhiều hôm nay. Anh chị ơi, em không thể chịu đựng được, cả thế giới như đổ sập trước mắt em. Điều mà em kinh tởm nhất, cuối cùng cũng xảy ra và lại chính là người em yêu. Tại sao vậy? Tại vì em không cho anh quan hệ sao? Em yêu anh ấy bằng tất cả tấm lòng, một lòng một dạ, nhưng đối với con trai như vậy là chưa đủ sao? Anh chị làm ơn giúp em với, giờ em không hiểu và có quá nhiều câu hỏi làm em như muốn điên lên:
- Chăn rau như vậy có phải là bệnh hoạn và hết thuốc chữa? Hay như anh nói: những thằng chăn rau chỉ đơn giản để giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ cần đối với anh ta, người yêu quan trọng nhất là được?
- Bây giờ anh mới chỉ bắt đầu, nếu anh chưa quan hệ với rau thì liệu em có thể kéo được anh thoát ra, và có thoát ra được không mọi người? Hay đó là căn bệnh đã ngấm vào máu? Em có thể KHẲNG ĐỊNH là việc xin share rau chỉ là mới đây thôi.
- Có đúng đàn ông khi yêu không thể thiếu tình dục? Thanh niên 23 tuổi không thể yêu mà không quan hệ, không thể gìn giữ được cho người yêu? Anh nói không ai như anh, chẳng ai không quan hệ mà chịu đc cả.
- Mặc dù hiện tại em đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nói chuyện điện thoại với anh, nước mắt em không ngừng rơi nhưng em cố không đề cập đến chuyện đó. Em muốn suy nghĩ thật thông suốt trước khi hỏi thẳng anh.
Bây giờ em đã biết được nick trên lauxanh của anh, và yahoo anh dùng để xin rau. Anh chị ơi, em nên làm gì? Nếu hỏi thẳng anh, thì từ nay về sau em có thể sẽ chảng biết được điều gì nữa. Em đã nghĩ đến chuyện dùng một nick khác để giả làm rau hẹn anh ra nhà nghỉ, để xem anh có ra thật không. Nếu anh đến đó thì tất cả đã rõ, anh quyết tâm quan hệ với người khác, lúc đó em sẽ xuất hiện để nói chuyện trực tiếp. Nhưng em thấy trò này nhục nhã quá, và rất khó thực hiện, vì anh là một người cẩn thận.
Bệnh chăn rau có bỏ được không hả các anh chị? Em sẽ chết mất thôi, giờ em không ăn uống được gì cả, em như đứa vứt đi vậy, cả ngày như người mất hồn. Xin mọi người cho em lời khuyên với. Em cảm ơn.