Em sinh năm 93, đang là sinh viên đại học . Trông mềnh ai cũng bảo trông như học sinh cấp ba vì mặt hơi non. Và chị gái có giới thiệu cho mình một anh sinh năm 84, làm giám đốc cầu đường. Anh này chưa có bạn gái nên cần tuyển bạn gái gấp. Hi, và mình đã nói chuyện với anh rồi dần dần làm quen ( 5 tháng rồi). Nói chuyện với nhau được năm tháng rồi. Anh hay phải đi giám sát công trình nên mặt mũi cũng già hơn so với tuổi ( nhưng mà em cũng thích bạn trai phải già hơn mềnh:Embarrassment:). Thấy anh này cũng được vì chín chắn, tìm bạn gái gấp nhưng lại không hề vội vàng trong chuyện tình cảm đâu nhé. Mặt khác, anh cũng là người chăm chỉ, chịu khó, luôn nỗ lực trong công việc nên em có phần ngưỡng mộ. Nhưng em không biết mấy anh 84 thì nghĩ gì về bọn 93 tụi em. Có nghĩ là em trẻ con không và có muốn tính chuyện lâu dài không ạ