Mình đã 31t cái tuổi mà các cụ vẫn nói là tuổi băm nặng rùi, với mình thì mình ko cảm thấy gánh nặng tuổi tác lắm chỉ cảm thấy có lỗi khi mẹ kêu thui, nhưng sau đấy mình lại bt. Mình thuộc tip người yêu ghét rất rõ ràng và có phần hơi bảo thủ 1 chút. Có những người mình ko có ấn tượng tốt thì rất khó để cải thiện mối qh.


Pa1: mình rất thích trẻ con nên kiểu gì mình cũng phải sinh 1 đứa. Nếu 35t mà mình ko lập gia đình maybe mình sẽ sinh 1 đứa, về k tế mình có đủ khả năng nuôi con và có kinh nghiệm vìinhf chăm rất nhiều cháu.,,.


Pa2: chờ đợi 1 nửa của mình: mình đang thích 1 bạn qua giới thiệu, bmj này thuộc tip người hiền lành nhưng nhiều tâm sự, nói chung là ấn tượng ban đầu cũng tốt, nhưng chúng mình có lẽ vẫn chưa có duyên lắm vì mới quen nhau 1 time ngắn hắn đã phải đi côn tác nước ngoài đã gần 1 năm rùi, khi đi ctac hắn có hứa khi nò về sẽ llac but now hắn vẫn chưa về, mình có hỏi bnj mình FB của hắn nhưng khi mình kết bnj thì hắn ko accept.:(((((( mình biết hắn có rất nhiều chuyện và hắn chưa sẵn sàng cho chuyện tc, nen minh đã mấy lần quyết tâm từ bỏ nhưng ko hiểu so m lo quên được hắn. Mình thấy có sự đồng cảm nào đó mà mình cũng ko biết nữa.:(((( mình dsax bảo với hắn là mình đợi hắn về nhé. Đợi đến khi nào hắn sẵn sàng .:(( nhưng đừng lâu quá. But hắn vẫn im lặng. Mình đã rất xấu hổ nhưng mình vẫn muốn cho tình cảm của mình 1 cơ hội, tuổi này rồi mình có hảo huyền quá không?? Lý trí bảo dừng but con tim nhiều lúc khản kháng mạnh quá. Nếu ko phải hắninhf vẫn muốn đợi gặp một người có thể chia sẻ với mình


Pa3: mình dang duoc gioi thiệu cho 1 anh làm quân nhân hơn m 10 t già úa rùi. Nhưng với anh này mình ko hề có cảm xúc gì cả. Khi nhắn tin còn cảm giác khó chịu nữa. Có người bảo thô cứ lấy đại đi có con rùi sữ khác. Nhưng mình thấy m ko làm nổi, khổ cái là a này phụ huynh giới thiệu.:(((( chán luôn.


Nhiều lúc nghĩ sao m phải sống vì người khác chứ. Nhưng sống ích kỷ thì mình ko làm được. Các ace chọn phương án nào ah???? Cho m ý kiến với.


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone