Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng tâm trí thì vẫn luôn nhớ nhung về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc và mãi nhìn về một mối tình đã qua hoặc thương nhớ về một hình bóng nào đó và chính những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đau đớn trong tâm hồ. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, hãy sống với thực tại. Cũng giống như uống cà phê, đã nguội rồi thì đừng hâm nóng lại làm gì, vừa mất mùi vị lại không tốt cho sức khỏe.
Điều mà mình thấy quan trọng trong tình yêu chính là nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng níu kéo những thứ đã không thuộc về mình. Việc này thì có gì giống với cà phê -Không sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng rất ít. Vậy nên hãy tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị tình yêu thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.
-Work from home thì chỉ có cafe mới cứu nỗi tâm hồn tôi thôi ạ- Không recommend mn mua dòng dịu nhẹ của LAVEN COFFEE nhe gu cafe tôi thích chua nên t mua Dịu nhẹ, còn các bạn mà thích nồng tắm đậm đà như tình yêu thì mua Sắt Son với Xuân Thì nha.

