Hi, em ngại quá nhưng dù sao hỏi mọi người trên đây cũng dễ hơn, vì em thấy nhà mình cũng rất nhiều người nhiệt tình tư vấn cho nhiều ca khác rồi.


Là thế này ạ. Em quen 1 anh qua 1 lần đi cafe cùng anh bạn ở cơ quan. Quen cũng lâu rồi ạ, từ năm ngoái. Sau lần đấy anh ấy về có nhắn tin làm quen em, đầu tiên thì em cũng vẫn nc bình thường vì dù sao cũng là bạn của đồng nghiệp. Em quan sát thấy là hình như anh đồng nghiệp của em ko biết việc anh kia nhắn tin làm quen em vì có lẽ anh kia có số đt của em là do trong lần đi uống nc đó em có đọc số của em cho 1 ng bạn và anh đó nghe đc. Nt qua lại một time thì em thấy anh ấy tỏ í thik thik em và có rủ em "hôm nào rảnh đi uống nc", em thấy nhanh và bất ngờ quá nên em cũng lảng lảng dần vì trước em nhát lắm ạ. Sau đó vì sự cố kỹ thuật sim em dừng hoạt động mấy ngày. Chắc trong mấy ngày đó anh ấy liên lạc ko thấy em trả lời nên biết ý dừng lại. Mọi chuyện tưởng như chấm dứt ạ.


Gần đây, vì chuyện công việc, em với anh đồng nghiệp thỉnh thoảng có đi uống nc riêng để dễ bàn chuyện. Trong lúc nói chuyện, anh đó có nói về bạn bè của anh ấy và có nhắc tới anh kia. Em tiện hỏi thăm vu vơ mấy câu thì biết là anh kia cho tới giờ vẫn chưa có ji, xong tiện em lại khen là anh đó hiền mà cũng đẹp trai ^^ Không ngờ anh đồng nghiệp lại nảy sinh ý định mai mối. Thế là vào một ngày đẹp trời rủ em đi cafe, tất nhiên, còn rủ cả anh kia nữa, và thêm vài ng bạn của hai anh ấy. Anh kia gặp lại em và nói là "dạo này em khác nhỉ". hihi. Hôm đó em cũng nói chuyện bình thường với mọi ng thôi ạ. Hôm sau anh đồng nghiệp nói là mấy anh hôm qua bảo là dạo này nhìn em khác và xinh hơn ^^ Chả là hồi đầu gặp thì em tóc ngắn, dạo này em nổi hứng nuôi tóc dài nên nhìn khác chút. Xong anh đồng nghiệp nói là hôm qua anh kia xin số của em, anh đưa số em cho anh kia mà chưa hỏi ý em nên nay nói. Em cười cười thôi.


Tối về thì anh ấy nhắn tin ạ. Cũng nói chuyện bình thường vài tin nhắn rồi anh ấy ngỏ ý hôm nào rảnh mời em đi chơi cùng. Không hiểu sao hôm đấy em lấy đâu ra dũng khí mà em lại ok :-S Vài ngày sau, tức là tới ngày hẹn cơ ạ, anh ấy mới nhắn tin lại hẹn buổi tối mấy giờ và hỏi nhà em khu nào để tới đón. Rồi đi chơi nói chuyện cũng vui vẻ, chủ yếu nói về bạn bè chung mà cả em và anh ấy đều biết, và có nói qua về công việc của cả hai và chuyện ngoài lề một chút. Hôm sau chỗ em có 1 sự kiện đông vui, anh ấy rủ em đi cùng, em cũng ok. Hôm đấy đi cũng vui, về nhà em có nhắn tin cảm ơn anh vì buổi đi chơi vui vẻ, xong anh hỏi em mệt không nhưng lúc đó em ngủ mất rồi nên ko nhắn lại. Tối hôm sau anh ấy nhắn tin, cũng nói chuyện chút chút, còn hỏi em có ngiu chưa, vì sợ em có ngiu rồi mà anh lại cứ làm phiền em thế này sợ em khó xử ^^ Em trả lời là chưa, anh nhắn lại là: thế thì anh yên tâm rồi. Em thấy hơi ngại nên nói là anh xem bóng đá tiếp đi em ngủ trước đây ạ. Từ hôm đấy tới giờ cũng khoảng gần 1 tuần không thấy anh đó liên lạc lại nữa. Là sao cả nhà nhỉ. Thú thật là qua tiếp xúc và nói chuyện em cũng thấy thik thik. Liệu em có nên nhắn tin hỏi thăm trước không ạ?