đã 1 thời gian lâu rồi mình k yêu ai! cách đây 2 tháng mình mới quen 1 anh! lúc đầu gặp nhau đc mấy lần và có thấy hợp hợp và quý mến nhau ! nhưng vì cv bận quá nên chỉ chát và nhắn tin qua đt thôi ! cả tết cũng k gặp! Qua tết mình có nt, đt rủ cafe nhưng a ấy từ chối !
Hôm qua có 1 người bạn gặp a ấy mới biết là a ấy bảo là 2 người k hợp nhau ! ấy bảo là mình hay giận dỗi vô cớ - chả là có mấy lần a ấy nhỡ hẹn mình vì bận cv, mình cũng k điện thoại hỏi thăm vì mình nghĩ ng ta bận, thế mà ng ta nghĩ là mình giận! :Sad:
sáng nay chát thì a ấy bảo là
a ấy khó nghĩ quá: k biết lựa chọn thế nào? ( chắc là có yêu mình hay k?)
Giờ a ấy hẹn chủ nhật gặp mình! giờ mình
nên cư xử thế nào???
Mình khó lắm mới có tc đc với 1 ng! mà giờ chưa bắt đầu thì đã như kết thúc rồi! Mình
buồn từ qua đến giờ! và lo cho tối chủ nhật tới !
Giờ trong lúc này mình phải làm gì! hạnh động với a ấy thế nào! và quan trọng nhất là hôm gặp gỡ đó nên
có thái độ thế nào???
Cả nhà giúp mình với!
PS: nói thêm về đặc điểm nổi bật là: a ấy là ng sống sâu sắc, mình thì thẳng tính,.... cả 2 cùng tương đương về những mặt khác!!!