Cả nhà ơi, bảo em xem rốt cục anh chàng này là thế nào vậy. Hồi đầu anh ta rất quan tâm đến em. Rồi nhắc đến chuyện cưới xin. Em không đồng ý vì nhận anh ta cũng chưa yêu em (em cảm nhận thế). Anh ấy nói với em là vẫn còn tình cảm với cô bạn cũ. Em chấp nhận đưa anh ta vào quá khứ. Đến hôm sau anh ta lại nhắn tin cho em bảo không muốn để mất em, thế là lại nhắn tin goị điện hỏi thăm thường xuyên. Được mấy ngày anh ta lại nhắn tin cho em bảo xin lỗi em. Em hỏi anh xin lỗi vì cái gì? Anh ta nói anh ta không biết nói thế nào anh ta chỉ biết xin lỗi em. Em nói là anh hãy tự để cho mình thoải mái đi. Em thấy chán vì cái việc sáng nắng chiều mưa của anh ta đến mức không có cảm giác gì nữa rồi. Sau đó em nghĩ là 2 đứa em đã cắt đứt toàn bộ rồi. Đến công ty em vẫn nhe nhởn cười nói, vẫn nói chuyện xã giao với anh ta như thường. Nhưng anh ta lại vẫn giữ kiểu quan tâm đến em như trước. Trời lạnh thấy em ăn mặc phong phanh lại ngứa miệng hét lạnh thế mà không mặc áo ấm vào. Chỉ thế thôi. Được vài hôm không điện đóm gì, em cũng quen như thế. Anh ta lại bắt đầu nhắn tin vào buổi sáng, tối nhắc nhở nọ kia. Được 1 thời gian như thế, anh ta lại bặt tin 1, 2 hay. Sau đó lại tiếp diễn như cũ, lại đưa em lại thói quen nghe những lời chúc ngọt ngào của anh ta khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Anh ta định làm gì vậy. Nếu không có tình cảm với người khác thì sao đối xử với người ta như thế. Thà anh ta bỏ bẵng em đi, em sẽ rất nhẹ nhàng, thật đấy. Em có tiếc nuối gì đâu. Em bực quá. Không muốn làm gì quá vì là đồng nghiệp. Nhưng em rất bực mình cả nhà ạ. Cả nhà bảo cho em biết hắn là thế nào thế? Em phải xử hắn thế nào đây? Các mẹ có kinh nghiệm đầy mình cứu em với.