Chào cả nhà . mấy hôm nay em đang rất buồn và suy nghĩ rất nhiều
có lúc đầu óc như muốn nổ tung ra
thôi không dài dòng nữa em vào chủ đề chính luôn
Em năm nay 22 tuổi và người yêu em 18 tuổi bọn em yêu nhau đã được 1 năm 3 tháng . do đợt này bọn em đang cải nhau vì chuyện em chơi bời , rượu chè lô đề bài bạc ...
vì thế nên người yêu ct em . nhưng mấy ngày nay cô ấy mới nói là hình như đã có , và chác khoảng gần đầy 2 tháng , em nói ng yêu em giữ lại để cưới nhưng cô ấy lại
không chịu đòi đi phá , em đã thuyết phục nhưng vô ích . được vài ngày sau thì cô ấy nt cho em nói rằng , có thể để lại và tìm một nơi nào đó để sinh rồi từ từ cưới sau .
Nhưng giờ trong em đang có suy nghĩ nếu cưới cô ấy mình có thể làm cho cô ấy hạnh phúc , hay chỉ làm buồn thêm , ngựa quen đường cũ thì sao ,đẻ xong mới cưới thì
người làng nói đi nói lại . mà phá thai thì đó là con của em , dù 2 đứa em ct và em đã mất cái cảm giác yêu ban đầu , liệu cưới có là giải pháp , nói tiếp đến chuyện đi phá ,
nói đến đó thôi là em đã buồn lắm rồi , chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa , em dạo này đang gặp rất nhiều áp lực , nhà con 1 mẹ thì ốm đi viện bố thì phải bận đi làm
ngày nghé qua 1 đến 2 lần , ông nội cũng nằm viện luôn , chuyện học hành thì ngày trước chơi bời giờ phải học lại nên không dành thơi gian nhiều cho gia đình được ,
nhà em mới mở 1 cái xưởng gỗ nên cũng nhiều việc phải lo , tiền thì cũng gần hết , anh em thì người vay vài trăm kẻ vay vài triệu thế mà giờ hỏi chẳng ai nói gì