258338


Chào cả nhà. Hôm nay em vô WTT để khoe với cả nhà một tin là Em sắp “chống lầy”. Hi hi, nói là sắp nhưng cũng còn vài tháng nữa cơ ạ. Không có gì thay đổi thì đến tháng tám âm này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng (Có thay đổi thì có thể là tháng 10)


Ngày trước, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và lấy một người ở gần nhà em đến thế. Chưa đến 10km anh chị ạ. Bọn em cũng mới quen và yêu nhau chưa lâu, nhưng cả 2 đứa đều cảm thấy hợp và muốn tiến tới xây dựng gia đình. Anh sn 84, hơn em 4 tuổi. Hiện anh đang làm việc ở Hà Nội. 2 đứa ở xa nhau nên cuối tuần mới gặp nhau 1 lần. Tuy thế, ngày nào 2 đứa cũng gọi điện, nói chuyện rất vui vẻ. Đôi lúc em vẫn cái tính giận dỗi, nhõng nhẽo anh một chút nhưng rồi lại làm lành. Anh hơi nóng tính nhưng cũng khá là chiều em.


Bữa trước, anh đón em về nhà anh chơi (ra mắt bố mẹ anh và gia đình ý ạ). Hôm đó em và anh cùng nấu ăn. Em không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng bữa đó cũng khá ổn (Em nghĩ vậy). Trái cây em mua tới biếu gia đình cũng rất ngon. Bố mẹ anh cũng ít nói nên lần đầu tiên đến chơi em cũng không biết nói gì nhiều (Bình thường em là đứa hay nói, hay cười nhé. Hihi). Thực tình khi về nhà anh chơi, em cũng khá lo lắng vì không biết mình thể hiện có tốt không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình cứ là chính mình thôi, để sau này có làm con dâu của gia đình anh cũng không bị hẫng (Hì hì). Anh cũng đã về nhà em chơi. Lần nào đón em đi chơi anh đều qua và xin phép bố mẹ em cẩn thận.


Lúc đầu anh muốn tháng 5 này bọn em sẽ làm đám cưới. Nhưng lại lùi lại tháng 8 vì nhà anh đang làm nhà. Với lại em cũng muốn thêm thời gian để học hỏi kiến thức làm vợ, làm mẹ, làm con dâu nữa chứ. Tuần sau 2 đứa dự định đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân ở Hà Nội. Em cũng vô WTT nhà mình và tìm hiểu trung tâm Light được đánh giá khá tốt.


Từ khi gặp anh, em thấy rất vui và yêu đời. Em mới chợt nhận ra rằng, chuyện tình cảm chẳng thể gượng ép. Tình yêu luôn đến bất ngờ mà ta chẳng thể biết trước được. Không quan trọng là xuất hiện sớm hay muộn, tình cảm cũng chẳng thể đong đếm là nhanh hay chậm – quan trọng là kịp thời và đúng lúc. Cứ chờ rồi tình yêu sẽ đến…


Em muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng các anh chị, các bạn ở trên đây. Dạo trước em cũng mong chờ 1/2 xuất hiện lắm, mong lắm ý. Nhưng càng mong thì càng chẳng thấy đâu. Nghĩ là mình đã “Ế”. Thế rồi một ngày, anh bất ngờ bước vào cuộc đời em, yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm cơ. Mong lắm ngày 2 đứa về sống chung một nhà (Ngại quá, em đỏ mặt rồi)


Chúc cho mỗi người sẽ sớm tìm thấy một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã đọc và chia sẻ cùng em ^^