Bọn em yêu nhau được hơn 4 năm oy. Người yêu em là một người khá tốt tính, khá yêu em và có thể nói là con người của gia đình, không rượu chè đàn đúm, ít nói và hơi tý gia trưởng. Có điều em ko thích là hay ghen. Nói chung ko ai toàn diện cả, nếu yêu nhau thì có thể chấp nhận tật xấu của nhau và sửa cho nhau dần. Nhưng 1 điều làm em băn khoăn hiện tại là: nhà anh ấy và anh cứ giục cưới. Trong khi em thì chưa muốn. Em vừa ra trường, muốn phấn đấu làm việc...tự do chơi bời vài năm. Hơn nữa, em lại rất đau đầu bởi em sinh ở Hưng Yên, bọn em yêu nhau đêu là dân tỉnh lẻ. Khi ra trường người yêu e lại đi làm mãi tận Lạng Sơn. Trên đó công việc có vẻ it bon chen và thu nhập tốt hơn khi anh ở HN, nên có vẻ muốn sống trên đó. Lấy anh ý thì em phải theo về đó làm. Em thì ko hề muốn lên đó, xa gia đình, người thân...và đúng là nó ko thể phát triển bằng ở HN. Trong em hiện nay rất mâu thuẫn. Em có nên lấy và theo anh ấy về LS làm ko???:((