Tâm trạng tôi lúc này thật hoang mang quá, tôi không biết mình nên làm gì và mình đang đúng hay sai, mong mọi người hãy giúp tôi biết rằng tôi đang đúng hay là sai?


Chuyện xảy ra như thế này, tôi hiện đang sống và làm việc tại sài gòn nhưng hộ khẩu tôi ở tỉnh vì vậy sắp tới tôi định mua xe tại thành phố thì ko thể đứng tên xe đc.


Vì vậy có 2 phương án đc đề xuất 1 là nếu tôi muốn đứng tên thì phải làm biển số tỉnh, còn phương án 2 để làm đc biển số thành phố thì phải nhờ 1 người nào đó có hộ khẩu thành phố.


Phương án 2 đc người yêu tôi chọn vì đi xe biển số thành phố tốt hơn lại đỡ mất công,chính vì vậy anh ấy nói để anh ấy nhờ chị gái đứng tên giùm (vì chị có hộ khẩu tp), tôi đồng ý. Và anh nói tôi về hỏi ý kiến mẹ.


Sau đó về tôi nói với mẹ tôi, mẹ tôi ko chịu, Mẹ tôi nói muốn chính tôi đứng tên xe, và việc nhờ ng khác đứng tên mất công sau này phải sang tên đổi chủ.


Mặc cho tôi thuyết phục năn nỉ nhưng mẹ tôi nhất quyết ko chịu.


Tôi nói điều đó vs anh, anh giận, rồi sau đó đến ngày đi lấy xe thì mẹ tôi nói với anh rằng " bác đã nghe nói về phương án của con thì bác cảm ơn con, nhưng mà nhờ chị con thì phiền quá với lại là bác muốn xe đứa nào đứng tên đứa đó, biển số tỉnh cũng ko sao, lúc trc mua xe cho anh hay em nó bác cũng cho nó đứng tên"


Anh ấy dạ với mẹ tôi và nói ko sao đâu.


Nhưng chỉ trong tik tak khi 2 đứa bc ra khỏi cổng thì anh lại nói tôi rằng, "chung quy ra là cả nhà em chẳng ai tin tưởng anh",tôi đã nói với anh rằng ko phải như vậy, nhưng anh ko tin tôi, anh nói " nếu đó ko fai là ý của em thì làm sao mẹ nói như vậy đc", "em nói anh em ngại rồi em nhờ mẹ em nói chứ gì"...


Anh đâu có biết là tối hwa tôi đã tranh cãi kịch liệt vs mẹ về chuyện đó, tôi nói tôi ko cần đứng tên nhưng mẹ tôi cứ nhất quyết, rồi lại giận tôi... làm sao tôi cãi đc mẹ đây?


Tôi giải thích hết lời nhưng anh cứ không tin và nói rằng tôi không tin anh.


Rồi anh nói "trên đời này chẳng tin đc ai"


Rồi anh nói "anh đâu có ngu mà chui đầu vào rọ, anh còn trẻ mà, vài năm nữa anh làm ra bạc tỉ rồi cưới vợ cũng ko muộn" (trong khi tô và anh dự định năm sau cưới)


Anh nói "giải quyết xong chuyện xe này đi rồi lúc đó tính chuyện của anh với em"


Cả nhà ơi, bây giờ mình phải làm sao, mình đang đúng hay sai? trong chuyện này ai là người sai? sao tôi cứ có cảm giác như mình đang là ng có lỗi vậy?


Mình và anh đã iu nhau 2 năm đã quá iu thương mặn nồng