Cả nhà giúp em cưa anh này với. huhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em quen anh ý qua 1 người bạn giới thiệu. Lần đầu gặp em đã cực kì có ấn tượng với anh ý mặc dù anh ý cũng chưa thể hiện gì nhiều.Thế mà em đã có suy nghĩ người đàn ông trước mặt sẽ là người yêu mình, sẽ là chồng mình. Lạ lắm. Lần đầu tiên ạ.
Bọn em đã có zalo và facebook của nhau ( do em chủ động ad :(((((() nhưng chưa bao giờ có 1 cuộc nói chuyện riêng. Hix. Thỉnh thoảng anh ý có like ảnh và stt trên fb của em thôi.
Em sợ là anh ý chẳng có ấn tượng gì về em, huhu.
Mọi người giúp em với ạ. Giờ em phải làm gì để tiến gần đến anh ý hơn :(. Em có nên chủ động nói chuyện trên fb hoặc zalo không ạ??????
Anh ý năm nay cũng 35 tuổi rồi, mà hình như chẳng vội vàng gì với chuyện yêu đương. Hix.Thời gian rảnh chủ yếu là tụ tập với mấy anh bạn đã có vợ :(, hoặc du lịch cùng gia đình.