Cả nhà cho ý kiến gấp về zai này (quá thẳng thắn hay siêu lừa???)
Tớ mới quen 1 zai này được 10 ngày trên 1 chuyến bay HN. SG bị delay lúc nửa đêm.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy zai này trên xe bus đi ra máy bay là trông mặt cứ láo láo (kiểu xã hội đen ý ạ). Nói chung thấy dị ứng, không có thiện cảm. (mình nghĩ thế mặc dù zai chả làm gì mình cả).
Tiếp theo là khi lên máy bay thì ôi thôi chính là zai này ngồi ngay cạnh mình, thế mới chán. Zai không nói gì, cũng không nhìn mình, cứ cắm đầu vào cái Ipad xem mấy cái tượng gỗ gì đó. Mình cũng chả nói gì. Nhưng câu chuyện bắt đầu từ khi hãng thông báo máy bay trục trặc, đề nghị khách xuống để vào lại phòng chờ, mình đi xuống và thấy hình như zai này đi theo mình, cố tình đứng cạnh mình, nhưng vẫn không nói gì.
Mình thử đứng riêng ra 1 góc trong phòng chờ xem ý zai này thế nào. y như rằng zai chạy ra hỏi mình tên gì, làm ở đâu, bao nhiêu tuổi..... (như hỏi cung ý). Rồi zai tự giới thiệu luôn bản thân, chả cần hỏi han gì luôn. Hơi choáng.....
Sau đó khi lên máy bay để đi, zai chủ động bắt chuyện, hỏi chuyện mình, nhưng vẫn phong cách thẳng và luôn như thế. Hỏi bạn có chồng chưa, nhà ở đâu, làm ở phòng vé máy bay à, nếu thế cho xin số đt, tớ hay mua vé máy bay, khi nào đi thì tớ nhờ mua vé. Mình thấy nói chuyện cũng thẳng thắn nên cũng vui vẻ tiếp chuyện.
Xuống máy bay lúc 4h sáng, zai này cứ lẽo đẽo đi theo mình. Rồi tiễn mình về tận nhà thuê và đi về. (À trong lúc nói chuyện zai này có nói luôn là đây là duyên số, zai đã tìm được 1 nửa của zai, đó chính là mình, vì zai bảo vừa nhìn thấy mình là đã yêu rồi, ặc ặc...)
Câu chuyện bắt đầu từ đây, cứ 1 lúc zai lại gọi điện thoại hoặc nhắn tin thông báo cho mình biết zai đang làm gì, ở đâu. Zai bảo làm nghề buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ (tượng gỗ, đồ mỹ nghệ để trưng bày.....). Rồi zai hỏi mình là zai đến nhà trọ thì mình có tiếp không thì để zai đến, không tiếp thì zai khỏi đến ( zai 82, chưa vợ, còn mình hơn tuổi, đã ly hôn lâu rồi). Mình đồng ý cho đến phòng trọ, đi cafe, coi như bạn mới quen. Đến khuya zai xin ngủ lại, tất nhiên mình hiểu là muốn ngủ với mình rồi, nhưng mình chả biết gì ngoài những gì zai kể nên tất nhiên là mời về. zai bỏ về luôn. mình nghĩ chắc tưởng dễ thì đòi ngủ, không được thì về. Thế thì chả còn chuyện gì để nói rồi.
Sáng hôm sau zai lại tiếp tục gọi điện thoại chuyện trò như chưa có chuyện gì, rồi zai nói hở ra là zai có công việc chính không phải là việc buôn bán đồ mỹ nghệ, mà là 1 công việc đàng hoàng. Đêm đó mình và zai chát zalo đến sáng, nhưng zai nhất định không nói đang làm nghề gì.
Sáng hôm sau mình mệt nên nghỉ ở nhà, zai lại mò đến, chuyện qua chuyện lại cuối cùng zai bảo zai là bộ đội, làm việc ở chỗ nào, và cho xem thẻ nghành hẳn hoi (tớ choáng quá luôn, vì nhìn mặt láo láo như xã hội đen).
Tớ lên mạng search thì các thông tin đều đúng, nhưng có điều choáng hơn nữa, vì nơi zai làm việc là cục tình báo cả nhà ạ. Zai còn là con cháu của tướng nữa chứ (shock thật sự vì mình cũng là con cháu của tướng, nên check thử vài câu là biết zai không nói dối).
Chốt lại 10 ngày nay, ngày nào zai cũng gọi điện thoại, gặp mặt, quan tâm tớ, luôn nói yêu tớ, nhớ tớ và muốn lấy tớ làm vợ........
Cho đến giờ chưa thấy zai nói sai, nói dối bất cứ điều gì. Nhưng mình không tin có 1 tình yêu như thế, vì zai đã biết gì về mình đâu mà yêu nhỉ?
Đề nghị cả nhà cho tớ ý kiến gấp gấp. Xin cảm ơn cả nhà.