Cả nhà cho em ý kiến và con gái muốn chọn người yêu, bạn đời nên đọc nhé
Lâu lắm em mới vào diễn đàn, thực sự em có 1 tâm sự. làm em sock cả nhà ạ. ^ ^
Em mới vào làm ở công ty này được hơn 1 tháng. Nhưng thực sự sock với sếp em cả nhà ạ. Sếp trẻ, hơn em 1 tuổi. Nhưng thực sự, có phải sếp nào cũng vậy không nhỉ?
Tán toàn em sinh viên, mục tiêu 1 tuần 1 em. và tất nhiên là phải abc gì đó thì mới gọi là đúng mục đích. thực sự em sock. không hiểu sinh viên thời nay thế nào? và con trai thật là... làm em mất lòng tin quá cả nhà ạ. Sếp em còn làm mode của 1 trang chuyên trao đổi các em đó (mà dân của diễn đàn, bạn sếp em gọi là "RAU"). Còn có thể trao đổi người yêu của mình khi không yêu nữa. :( (khi ăn chán chê, người yêu có gì k phải là chia tay và sẵn sàng nói họ không ra gì, rồi share cho người khác cách tán, và abc... )
Sếp em còn tự hào mình có tiền, diện mạo được, kiểu gì cũng lấy được vợ nên cứ chơi. và giờ thì không tội gì mà không tán. Mục tiêu là TIỀN VÀ GÁI. Và gái là mục tiêu tấn công mặt dễ nhìn, 1 nốt, 2 nốt (nói thật, từ chuyên ngành bên đó, em không hiểu 1 nốt, 2 nốt là gì).
P/S: Cả nhà cho em ý kiến! và ghi chú, nhắc nhở các bạn sinh viên, những người con gái... nên thận trọng. đừng vì vẻ hào nhoáng bề ngoài mà mờ mắt.