Thực sự là em đang rất hỗn loạn, không thể nghĩ được gì, mong cả nhà cho em lời khuyên với ạ :(


Em và anh quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng mới chính thức yêu nhau được hơn 2 tháng thôi ạ. Anh là mối tình thứ 2 của em. Thực sự là sau tan vỡ của mối tình đầu từ 2 năm trước, thì em đã chẳng còn muốn yêu ai nữa rồi. Em lạnh lùng, em vô cảm với tất cả. Nhưng anh đã rất kiên trì, từng bước mở cửa trái tim em, là người đầu tiên, sau 2 năm, làm em muốn lại yêu và được yêu.


Anh là một người tốt, sống tình cảm, thuộc type người của gia đình. Và quan trọng là anh ấy rất yêu em, và em cũng thế. (Em có thể chắc chắn điều này, vì quá khứ của anh, còn đau khổ và ám ảnh hơn em nhiều, nên anh còn lạnh lùng hơn cả em nữa).


Nhưng vừa mới có 1 chuyện đã xảy ra, làm em đau đến "không khóc nổi".


Anh bảo, trước khi yêu em, anh đã ngủ với người con gái khác, một người mà anh không yêu (nguyên nhân thì em không biết, vì em chưa hỏi) và giờ cô ấy đang mang thai. Anh cũng không biết chuyện này, qua bạn bè cô ấy thì mới biết. Anh ấy chưa từng lừa dối em chuyện gì cả, nên chuyện này cũng không thể lừa dối em. Hiện anh đang rất đau khổ, anh không yêu cô ấy nhưng đó là trách nhiệm của anh. Em hiểu điều đó, vì anh là một người "đáng tin tưởng".


Có nằm mơ em cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, em đang rất đau khổ, và em biết anh cũng vậy. Em không biết phải làm thế nào bây giờ. Em biết, ngay lúc này, cô ấy và đứa bé cần có anh ở bên cạnh, em hiểu. Cô ấy chắc chắn phải sinh con ra, đứa bé là vô tội. Nhưng vì 1 lần lầm lỡ mà cả đời phải ở bên cạnh người không yêu và không yêu mình, vậy thì có hạnh phúc được không ạ?