Em đang có 1 ca khó định nhờ mọi người giúp đây, lúc đầu Cáo dùng đủ mọi cách để lấy lòng em, tán tỉnh theo đuổi em rất chân thành, dc 3 tháng thì cáo bắt đầu thờ ơ không nhiệt tình nữa, lúc đầu em cứ tưởng Cáo cần em quan tâm lại hoặc Cáo đang có 1 sự lựa chọn khác (con trai có 1,2 sự lựa chọn 1 lúc là chuyện bthường), em cũng thích Cáo và muốn Cáo là của mình….
Ai ngờ đâu về sau em mới phát hiện đúng là con Cáo thật, không chỉ dừng ở 2 lựa chọn, mà cáo là kiểu người gặp girl nào dễ thương đang độc thân cũng tán tỉnh, cũng gieo hi vọng cho ngta, kiểu thích tán tỉnh chơi cho vui chứ không xác định ai là bạn gái (Cáo không biết em âm thầm điều tra Cáo).
Dĩ nhiên, sau khi biết dc em cũng lạnh lùng với Cáo. Đúng là loại người như Cáo, không nên đụng đến làm gì, nhưng em xét theo nhiều khía cạnh khác: ngoài sở thích tán gái, thích dc nhiều gái quan tâm để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, thường thì Cáo chỉ tán bằng miệng và theo đuổi kiểu wan tâm chân thành, chứ không fải loại sở khanh hay gạ gẫm, thời gian đi với em Cáo rất ý tứ và tôn trọng em, chưa bao giờ có hành động gì vượt quá giới hạn. Gia đình Cáo lại là gia đình gia giáo ba mẹ là nhà giáo, công nhân viên chức. Em và Cáo ở bên nhau rất vui vẻ.
Sự thật là hơn 1 tháng không gặp Cáo, mặt ngoài em tỏ ra lạnh lùng và bơ, muốn quên con người như Cáo, nhưng trong lòng em vẫn rất nhớ Cáo, 1 phần em không can tâm bị hất cẳng đau như vậy, công sức tình cảm em bỏ ra suốt 3 tháng trời dành cho Cáo thế mà….
Em đã rút lui và im lặng dc 1 thời gian dài rồi, để bình tĩnh và cân bằng lại cuộc sống. Tranh thủ thời gian qua em tập thể dục, đi spa, làm nhiều shot hình đẹp update lên, Cáo vẫn im lặng. Cả 2 vẫn là bạn bè xã giao và xem chuyện tình cảm tìm hiểu vừa rồi không có gì xảy ra, hiện tại cả 2 vẫn chưa ai liên lạc ai cả. Được biết Cáo đang tán 1 em 9x xinh đẹp– em này cũng không phải Nai, chỉ là cáo già giả nai thôi. Giờ thì e ổn lại rồi, em muốn quay lại chinh phục con Cáo này thì phải làm sao đây?